Incheon: Trường mầm non tích hợp trẻ khuyết tật có nguy cơ đóng cửa, hàng chục gia đình lao đao
Một trường mầm non quốc công lập tại thành phố Incheon – nơi chuyên tiếp nhận và hỗ trợ trẻ em khuyết tật – đang đứng trước nguy cơ đóng cửa vào năm 2026 do tranh chấp về hợp đồng thuê mặt bằng. Động thái này khiến nhiều phụ huynh rơi vào lo lắng tột độ, bởi đây là một trong số ít những cơ sở giáo dục tích hợp chuyên biệt cho trẻ khuyết tật trên địa bàn.

"Chờ 7 tháng mới được vào học, giờ lại chuẩn bị mất chỗ học"
Buổi sáng, bé gái 6 tuổi cùng mẹ đến trường như thường lệ. Dù đã đến tuổi vào lớp 1, bé vẫn chưa thể nói trọn câu. Em là một trong những trẻ “phát triển chậm” đang được can thiệp tại Trường mầm non quốc công lập tích hợp Mirae Heemang – nơi tiếp nhận cả trẻ phát triển bình thường lẫn trẻ có nhu cầu đặc biệt.
Sau 7 tháng chờ đợi, bé mới được nhận vào trường. Gia đình cho biết việc bé thích nghi với môi trường mới là một quá trình vô cùng gian nan – mất hơn một năm, với những ngày khóc lóc, tự làm đau bản thân vì rối loạn cảm xúc.
Giờ đây, khi nghe tin trường có thể sẽ đóng cửa vào đầu năm sau, mẹ của bé không khỏi bàng hoàng.
“Con bé mới ổn định, giờ phải chuyển trường thì chẳng khác nào bắt đầu lại từ đầu. Mỗi ngày tôi đều lo sợ,” chị nói trong nước mắt.
Lý do: Tổ chức phúc lợi từ chối gia hạn hợp đồng thuê
Nguyên nhân bắt nguồn từ việc tổ chức phúc lợi xã hội – đơn vị sở hữu tòa nhà nơi trường đang hoạt động – từ chối gia hạn hợp đồng thuê mặt bằng. Trong suốt 10 năm qua, trường đã được sử dụng không gian hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, phía tổ chức cho biết họ đang đối mặt với khó khăn tài chính nghiêm trọng và buộc phải chuyển đổi công năng để tạo nguồn thu mới.
Tòa nhà nơi trường đặt trụ sở được xây dựng từ quỹ hỗ trợ cộng đồng, sử dụng kinh phí từ việc tiếp nhận rác thải khu vực thủ đô. Điều này khiến phụ huynh càng bức xúc khi cho rằng mục đích sử dụng ban đầu của công trình là phục vụ phúc lợi người dân, đặc biệt là nhóm yếu thế.
Một đại diện tổ chức phúc lợi cho biết:
“Hiện tại, chúng tôi không còn đủ kinh phí để duy trì hoạt động. Ngay cả quỹ vận hành cũng không còn một đồng.”
Theo kế hoạch, khu nhà này sẽ được chuyển đổi thành trung tâm chăm sóc người cao tuổi bán trú, còn gọi là “노치원”
Phụ huynh: “Không ngờ một cơ sở công lập lại khiến con trẻ bị đẩy ra đường”
Phản ứng trước thông tin này, phụ huynh học sinh bày tỏ sự thất vọng sâu sắc. Họ cho rằng việc đóng cửa trường diễn ra mà không có lộ trình rõ ràng hay phương án thay thế là một hành động đi ngược lại nguyên tắc công bằng và trách nhiệm xã hội.
“Đây là đất công, tòa nhà cũng được xây bằng tiền phúc lợi. Sao lại có thể buộc những đứa trẻ thiệt thòi nhất phải ra đi?” – bà Choi Ae-rim, đại diện hội phụ huynh trường, bức xúc.

Chính quyền địa phương chưa có phương án khả thi
UBND quận Seo (Incheon), đơn vị quản lý địa phương, cho biết đang trong quá trình làm việc với tổ chức phúc lợi để tìm tiếng nói chung. Tuy nhiên, một quan chức cho biết:
“Nếu phía tổ chức không thay đổi lập trường, gần như chúng tôi không có phương án pháp lý nào để giữ trường ở lại. Dù vậy, chính quyền sẽ tiếp tục thuyết phục.”
Hiện chưa có thông báo chính thức nào từ chính quyền thành phố Incheon về giải pháp thay thế hay việc hỗ trợ các trẻ bị ảnh hưởng nếu trường phải đóng cửa.
Theo KBS - Biên Tập Kim Chi Nha
Bình luận 0

Tin tức
Làn sóng chọn “cái chết nhân đạo” gia tăng khi hơn 3 triệu người Hàn Quốc ký cam kết ngừng điều trị kéo dài sự sống

MC Han Sung Joo quyết định phản hồi gay gắt trước bình luận khiếm nhã về lùm xùm scandal

Báo động bom giả tại KSPO Dome, hàng nghìn khán giả concert nhóm THEBOYZ phải sơ tán

Người lao động Việt Nam nguy kịch sau tai nạn lật xe nâng tại Hàn Quốc

Làm ở Coupang – bệ phóng vững chắc cho người Việt định cư và kết hôn tại Hàn!

Sau 1 năm thực thi “Luật chấm dứt thịt chó” tại Hàn Quốc: Chỉ 0,1% chó nuôi lấy thịt được cứu trợ

Hàn Quốc: Nghi án phóng hỏa tại chung cư ở Daegu, ba mẹ con thiệt mạng

Vi phạm Luật Lao động Hàn Quốc: Phạt 300 triệu won vụ “nâng người bằng xe nâng” với lao động nhập cư

"Giáo viên lỡ buột miệng chửi học sinh lớp 4 'mất dạy' – Tòa Tối cao Hàn Quốc: Không phải bạo hành trẻ em"

Tranh cãi vì tiền, sát hại bạn gái – Người đàn ông 40 tuổi lĩnh án bao nhiêu năm tù?

Seoul hỗ trợ miễn phí chương trình “Seoul Learn” 1 năm cho gia đình nhiều con thu nhập thấp

70% thủ phạm bạo lực quan hệ là nam giới, stalking nổi bật với nhóm “kích phát bởi căng thẳng”

Học sinh ‘Gangnam 3 quận’ ồ ạt bỏ học để dồn sức cho kỳ thi CSAT

Đã có 48 triệu người đăng ký – “Phiếu tiêu dùng đợt 2” sắp được phát hành

"Lấy xe khách ra đùa hay sao?" – Sự việc bất ngờ tại dịch vụ valet parking ở sân bay Incheon
