[HOT] Cặp bọ tình yêu "tái xuất" tại Hàn Quốc: Gây ám ảnh hơn cả năm ngoái!
Mùa hè năm nay, người dân Hàn Quốc lại một lần nữa "sống dở chết dở" vì sự trở lại đầy phiền toái của loài côn trùng mang tên "bọ tình yêu" (lovebugs). Không chỉ xuất hiện dày đặc hơn, lần này chúng còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống thường ngày, đặc biệt là ở các khu vực ven biển.

Bọ tình yêu quay lại, mạnh mẽ hơn bao giờ hết
Theo báo cáo từ chính quyền thành phố Tongyeong, thuộc tỉnh Nam Gyeongsang, tình trạng bọ tình yêu xuất hiện dày đặc đã lan rộng khắp các khu dân cư ven biển kể từ cuối tháng 6. Cư dân địa phương phàn nàn rằng chúng xuất hiện hàng loạt, bay thành đàn lớn, đậu khắp nơi – từ cửa sổ, tường nhà đến cả đồ dùng cá nhân.
Một người dân chia sẻ: "Tôi không thể mở cửa sổ vào ban đêm vì chúng tràn vào như vũ bão. Ngay cả việc phơi đồ cũng trở nên bất khả thi vì quần áo toàn xác bọ dính đầy."
Xem thêm:
- Hai bé gái 8 và 6 tuổi thiệt mạng trong vụ cháy nhà ở Busan khi cha mẹ đi làm đêm
- Bi kịch ở Busan: Hai chị em 8 và 6 tuổi tử vong trong vụ cháy căn hộ – Nguyên nhân đang được điều tra
- Tổng hợp tin tức mới nhất
Ảnh hưởng lớn đến đời sống và kinh tế
Sự xuất hiện dày đặc của bọ tình yêu không chỉ gây khó chịu mà còn ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày và ngành du lịch địa phương. Các nhà hàng ven biển, quán cà phê, và homestay liên tục nhận phản hồi tiêu cực từ du khách vì không khí ngột ngạt, khó chịu do côn trùng.
Một chủ quán ăn tại Goseong cho biết: "Khách vừa ngồi xuống đã yêu cầu chuyển bàn vì có hàng chục con bọ bò trên mặt bàn. Chúng tôi phun thuốc liên tục nhưng không xuể."
Nguyên nhân và hướng xử lý từ chính quyền
Các nhà côn trùng học nhận định nguyên nhân bùng phát là do điều kiện thời tiết ấm ẩm bất thường, cùng với việc thiếu kẻ thù tự nhiên. Chính quyền địa phương đang triển khai chiến dịch phun thuốc diện rộng, đồng thời khuyến cáo người dân giữ vệ sinh môi trường, tránh bật đèn ngoài trời vào buổi tối.
Sự quay lại của bọ tình yêu đang khiến người dân Hàn Quốc “phát sốt” trong đúng nghĩa đen lẫn bóng. Nếu tình hình không được kiểm soát kịp thời, cơn ác mộng côn trùng này có thể tiếp diễn dai dẳng suốt mùa hè năm nay.
Bình luận 0

Tin tức
Du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc: Bị coi như “người ngoài”, khó hòa nhập ký túc xá và lớp học

Chương trình Taekwondo dành cho con em gia đình đa văn hóa: Mở rộng giáo dục và cơ hội xã hội

Người Việt cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc: Thực trạng đáng lo và cảnh báo từ chính quyền

Người phụ nữ Việt tại Hàn Quốc - điểm tựa cho lao động nhập cư vượt qua khó khăn

Gia đình đa văn hóa tại Mokpo nhận hỗ trợ từ chương trình “Gửi quà về quê hương”

Trung tâm Gia đình Jinhae : điểm đến mới cho gia đình đa văn hóa và cộng đồng quân nhân

Nhà máy điện hạt nhân Saeul hỗ trợ 9 triệu won sách cho gia đình đa văn hóa tại Ulsan

Gia đình đa văn hóa tại Seongbuk cùng làm bánh Songpyeon đón Tết Trung thu

Gyeonggi sửa đổi quy định, bổ sung gia đình đa văn hóa vào nhóm dễ tổn thương về an toàn

Pramily Run 2025: Giải chạy gây quỹ ý nghĩa dành cho thanh thiếu niên đa văn hóa ở Seoul

Du khách Hàn Quốc tại sân bay Đà Nẵng gây tranh cãi vì hành vi thiếu văn minh

Xe buýt sông Hàn Jamsil – Magok: 3 tiếng 43 phút đi làm, người dân bức xúc vì chậm và bất tiện

Hung thủ đánh nữ YouTuber Đài Loan là người Hàn, không phải người Trung Quốc

Hết hồn "ma nữ" đi bộ giữa đường, xin rẽ trái như ô tô ở Seoul

Người Việt, Nepal, Philippines và cộng đồng nhập cư tại Hàn Quốc: Bức tranh đa văn hóa đang lớn mạnh
