Hơn 2.000 người Hàn Quốc tham gia lừa đảo qua điện thoại tại Campuchia: Trung tâm tội phạm ở Sihanoukville
Hơn 2.000 người Hàn Quốc tham gia lừa đảo qua điện thoại tại Campuchia: Trung tâm tội phạm ở Sihanoukville

Sihanoukville: Từ thiên đường du lịch đến ổ tội phạm lừa đảo
Cách thủ đô Phnom Penh khoảng 250 km về phía tây nam, bãi biển Otres ở Sihanoukville, thành phố cảng lớn nhất Campuchia, từng được ca ngợi là “viên ngọc ẩn” với bờ cát trắng và sóng biển êm đềm. Tuy nhiên, ngày 19/7, khu phố Tàu cách bãi biển 500 mét lại mang một bầu không khí u ám, dù nhiệt độ vượt 35 độ C. Những tòa nhà cao tầng dọc con đường hai làn xe chưa hoàn thiện, không được sơn. Các cửa hàng tiện lợi và nhà nghỉ trong hẻm đã đóng cửa từ lâu. Cảnh sát Campuchia ước tính khoảng 2.000 người Hàn Quốc đang tham gia các nhóm lừa đảo qua điện thoại (voice phishing) tại đây, đánh dấu lần đầu tiên con số này được công bố công khai.
Sihanoukville, từng là điểm đến du lịch nổi tiếng của Đông Nam Á, giờ đây trở thành trung tâm hoạt động của các tổ chức tội phạm lừa đảo qua điện thoại, chủ yếu do các băng nhóm Trung Quốc điều hành. Theo Viện Hòa bình Hoa Kỳ (USIP), các hoạt động tội phạm trực tuyến ở Campuchia đạt doanh thu 12,5 tỷ USD trong năm 2023, chiếm khoảng 27% GDP của nước này, với hơn 150.000 người tham gia.

Tội phạm xuyên quốc gia: Người Hàn làm việc cho băng nhóm Trung Quốc
Từ ngày 18-20/7, các phóng viên của tờ Chosun Ilbo đã đến Phnom Penh và Sihanoukville để điều tra. Các băng nhóm tội phạm, dù chủ yếu do người Trung Quốc dẫn đầu, lại có nhiều thành viên là người Hàn Quốc, nhắm vào chính đồng bào của họ, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đến hàng nghìn tỷ won mỗi năm. Việc truy bắt khó khăn do các hoạt động này diễn ra ở nước ngoài.
Một người Hàn Quốc điều hành nhà hàng tại Sihanoukville chia sẻ: “Thật đáng buồn khi thấy người Hàn đến đây, làm việc dưới trướng các băng nhóm Trung Quốc và lừa đảo chính đồng bào của mình.” Một cựu thành viên băng nhóm tại Poipet, gần biên giới, tiết lộ: “Tổ chức hoạt động như một công ty lớn. Các ‘giám đốc điều hành’ là người Trung Quốc, còn nhân viên cấp dưới là người Hàn, Thái, Việt Nam. Họ thuê cả tầng của các tòa nhà làm trung tâm hoạt động.”

Cơ cấu tổ chức tinh vi và chiến thuật lừa đảo
Các băng nhóm này vận hành theo mô hình phân cấp chặt chẽ, với các đội chuyên biệt:
- Đội “công tố viên”: Giả danh nhân viên cơ quan pháp luật để đe dọa nạn nhân.
- Đội “hacker”: Lừa nạn nhân cài phần mềm độc hại.
- Đội “chuyển tiền”: Quản lý việc chuyển và rửa tiền.
Kịch bản lừa đảo được các đầu sỏ Trung Quốc chuẩn bị kỹ lưỡng và dịch sang tiếng Hàn. Các hoạt động bao gồm livestream và trung tâm cuộc gọi bằng tiếng Hàn, nhắm vào nạn nhân Hàn Quốc. Một người Hàn tham gia băng nhóm cho biết: “Những người có thành tích tốt, gọi là ‘át chủ bài’, đôi khi được trả lại hộ chiếu. Các sếp nói: ‘Ở đây kiếm được nhiều tiền hơn so với việc chật vật ở Hàn Quốc.’”
Trước đây, các băng nhóm lừa người Hàn sang Campuchia bằng lời hứa về công việc lương cao, không yêu cầu kinh nghiệm, rồi bắt cóc và ép tham gia lừa đảo. Gần đây, mô hình chuyển sang dạng “khởi nghiệp tội phạm”, với hợp đồng chính thức, lương tháng 2.000-3.000 USD, kèm thưởng theo hiệu suất. Dù vậy, người tham gia vẫn phải nộp hộ chiếu, khó rời đi.
Sihanoukville: Từ trung tâm sòng bạc đến ổ tội phạm
Sihanoukville từng phát triển mạnh nhờ vốn đầu tư từ Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc, với hàng loạt khách sạn, căn hộ và sòng bạc mọc lên. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 và lệnh cấm cờ bạc ở nước ngoài của Trung Quốc khiến nhiều công trình bị bỏ hoang. Các tòa nhà chưa hoàn thiện giờ trở thành nơi trú ẩn và trung tâm điều hành của các tổ chức tội phạm Trung Quốc.
Tại các sòng bạc, tầng 1 và 2 được sử dụng để đánh bạc, trong khi các tầng trên, bịt kín bằng song sắt, là nơi ở và làm việc của các thành viên băng nhóm. An ninh nghiêm ngặt khiến người ngoài khó tiếp cận. Một người Hàn điều hành nhà hàng tiết lộ: “Chúng tôi giao gần 1.000 suất ăn mỗi ngày, từ bibimbap đến seolleongtang, cho các nhóm tội phạm này.”
Tăng cường đàn áp nhưng khó triệt phá
Số lượng người Hàn bị bắt cóc hoặc giam giữ bởi các băng nhóm địa phương tăng từ 21 người năm 2023 lên 221 người năm 2024, gấp 10 lần. Trong 6 tháng đầu năm nay, con số này đã gần chạm mức cả năm ngoái. Cảnh sát Campuchia cho biết lượng tội phạm người Trung Quốc và Hàn Quốc tại đây tăng đột biến, làm gia tăng bất ổn an ninh.
Dù chính quyền Campuchia gần đây tăng cường truy quét, với hơn 1.000 người bị bắt từ ngày 14-16/7, các chuyên gia cho rằng đây chỉ là hành động mang tính biểu diễn. Các tổ chức tội phạm được bảo kê bởi giới tinh hoa địa phương, khiến việc triệt phá khó khăn.
Cảnh báo và giải pháp
Sihanoukville giờ đây không chỉ là điểm đến du lịch mà còn là trung tâm tội phạm xuyên quốc gia. Các dịch vụ địa phương, từ massage đến nhà hàng, đang phục vụ trực tiếp cho các băng nhóm này. Chính phủ Hàn Quốc cần tăng cường hợp tác quốc tế và nâng cao nhận thức để bảo vệ công dân trước các lời mời chào công việc lừa đảo.
Bình luận 0

Tin tức
Sự cố photobooth Hà Nội: Một hành vi cá nhân, một “vết nhơ quốc gia”?

Giả vờ yêu để lừa đảo: Nam thanh niên chiếm đoạt 100 tỷ won từ cha mẹ của bạn gái

Sốc giữa phố Seoul: Người phụ nữ bị đạp ngã vô cớ – Kẻ tấn công khai "đi ngang thấy bực mình"!

Gunsan: Không gian học tập kiểu mới bị "sờ gáy" – Phụ huynh, học sinh đồng loạt phản đối!

Lãi suất bóp nghẹt Seoul đẩy làn sóng di cư tài chính bùng nổ

Cháy rừng chưa qua, sạt lở lại tới! Người dân sống trong lo sợ từng ngày

“Vụ lộ đề thi Andong” suýt trót lọt hoàn hảo - Mọi thứ sụp đổ chỉ vì một tiếng chuông!

"Sân bay Incheon chật kín người mùa hè này – nhưng không phải vì du lịch!"

Pháp "chọn mặt gửi vàng": Hàn Quốc trở thành đối tác chiến lược không thể thiếu

Trại hè thanh niên quốc tế "cập bến" đảo Hàn Quốc – Giao lưu văn hoá, kết nối cộng đồng

Hyundai Mobis biến bắn cung thành môn thể thao học đường phổ biến – Đầu tư mạnh tay cho thế hệ trẻ

Cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol tiếp tục phớt lờ triệu tập – Nỗ lực cưỡng chế thẩm vấn thất bại

Thang máy dốc cho khu dân cư đồi núi: Changwon bắt đầu thảo luận chính sách hỗ trợ người già

Hơn 1.100 sinh viên Y Jeonbuk tuyên bố quay lại học – Học vụ rối ren, thách thức bủa vây

Mâu thuẫn đất đai biến thành bạo lực: Cụ ông 70 tuổi đập phá bằng xe xúc, đối đầu cảnh sát bằng dao
