Giữa Loạt Vụ Bắt Cóc, Bộ Nội Vụ Campuchia Bất Ngờ Tung Video 'Tuyên Bố Sống Hòa Bình' Của Phụ Nữ Hàn Quốc
Giữa lúc dư luận quốc tế, đặc biệt là Hàn Quốc, đang rúng động trước hàng loạt vụ bắt cóc và giam giữ công dân tại Campuchia, một động thái bất ngờ từ chính phủ Phnom Penh đang gây chú ý lớn. Bộ Nội vụ Campuchia vừa đăng tải video trên mạng xã hội, trong đó một phụ nữ Hàn Quốc đang sinh sống tại đây công khai ca ngợi Campuchia là "quốc gia hòa bình và ấm áp", hoàn toàn trái ngược với những tin tức tiêu cực.

Video bất ngờ giữa tâm bão thông tin tiêu cực
Trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về hàng loạt vụ bắt cóc và giam giữ liên quan đến người Hàn Quốc tại Campuchia, Bộ Nội vụ nước này đã công bố một video trên mạng xã hội, trong đó có hình ảnh một phụ nữ Hàn Quốc ca ngợi Campuchia là một "quốc gia hòa bình và ấm áp."
Bài đăng ngày 14 tháng 10 này, kèm theo thông điệp rằng một công dân Hàn Quốc "mong muốn chia sẻ 13 năm cuộc sống của mình tại Campuchia với người Hàn Quốc và thế giới," được xem là một nỗ lực nhằm xoa dịu nỗi sợ hãi đang lan rộng trong cộng đồng người nước ngoài, sau khi có nhiều báo cáo về các tội phạm nhắm vào công dân Hàn Quốc.
Lời khẳng định về "cuộc sống rất khác" so với tin tức
Trong đoạn video, người phụ nữ, tự giới thiệu là chủ một quán cà phê ở Phnom Penh, đã phát biểu bằng tiếng Hàn: “Tôi đã sống ở đây được 13 năm. Dù gần đây tin tức thường xuyên đưa tin về những câu chuyện đáng lo ngại về Campuchia, cuộc sống hàng ngày của tôi ở đây lại rất khác so với những gì được đăng tải."
Cô nhấn mạnh rằng cuộc sống ở Campuchia vẫn hòa bình bất chấp những miêu tả gần đây của truyền thông. Cô nói: “Tất nhiên, thách thức tồn tại ở bất kỳ quốc gia nào, nhưng đối với chúng tôi, Campuchia vẫn bình yên và lòng người thì ấm áp. Sống ở đây khiến tôi hạnh phúc.” Cô còn nói thêm: “Những cảnh tượng trong các bản tin không phải là toàn bộ bức tranh. Chúng tôi sống trong hòa bình và lòng biết ơn ở Campuchia.”
Lời kêu gọi ủng hộ nạn nhân xung đột biên giới
Ngày 15 tháng 10, Bộ Nội vụ tiếp tục đăng tải một video khác, lần này là một phụ nữ Hàn Quốc khác. Trong bài đăng, cô kêu gọi cộng đồng người Hàn Quốc tại Campuchia ủng hộ các nỗ lực cứu trợ cho người dân Campuchia bị ảnh hưởng bởi căng thẳng biên giới với Thái Lan.
Người phụ nữ này, cũng tự nhận là đang sinh sống tại Campuchia, chia sẻ: “Tôi yêu Campuchia, và tôi tin rằng tất cả người Hàn Quốc đang sống ở đây đều đang theo dõi tình hình khó khăn này với sự lo lắng.” Cô đã công bố một chiến dịch hiến máu và kêu gọi mọi người mang vật phẩm cứu trợ đến chợ Toul Kork ở Phnom Penh để giúp đỡ những người Campuchia đang cần trợ giúp.
Nguồn: The Korea Times
Bình luận 0

Tin tức
“Việc làm, hội chợ tuyển dụng, nhóm ôn thi đều ở Seoul”… Đại học Busan mỗi năm hơn 1.000 sinh viên bỏ học

Người đàn ông 60 tuổi bị xét xử vì vu khống “gia đình nạn nhân giả” trong thảm kịch máy bay Jeju Air

Hạn chế chuyển đổi nơi làm việc trói chân lao động nhập cư tại Hàn : Cần cải thiện chế độ khẩn cấp

Tỷ lệ tham gia đào tạo an toàn lao động của lao động nước ngoài tại Hàn Quốc cực thấp – mới đạt 11,9%

Hàn Quốc xem xét chi trả trợ cấp thất nghiệp cho lao động từ 65 tuổi trở lên

Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc khảo sát nhu cầu chăm sóc trẻ tiểu học sau 20h

Hơn 4.000 gia đình nộp đơn xin nhận “20 triệu won hỗ trợ nuôi con” – 9/10 người nộp đơn là phụ nữ

Nạn “chèn ép” tại nhà trẻ: Từ danh sách đen đến giám sát bằng CCTV, giáo viên mầm non đồng loạt nghỉ việc

Jeonnam công bố 40 chính sách mới nửa cuối năm 2025: Việc làm, nông – thủy sản, du lịch và phúc lợi

Nắng nóng kỷ lục, lao động nhập cư làm việc trong nhà kính kiệt sức – Quyền nghỉ ngơi chưa được đảm bảo

20 năm nhận lương hưu 30 vạn won/tháng hay một lần lĩnh 100 triệu won – bạn sẽ chọn gì ?

Đến 2030, Hàn Quốc mở rộng 1,3 triệu việc làm cho người cao tuổi – áp lực ngân sách và bất cập tiêu chí

Bộ Nội vụ Hàn Quốc tăng cường hỗ trợ tâm lý cho lính cứu hỏa từng tham gia ứng cứu thảm họa Itaewon

Gánh nặng từ “tin giả YouTube”: Trung tâm hành chính phải treo thông báo cảnh báo

Một chiêu moi tiền mới: đi làm ngày đầu đã tính đường kiện chủ
