Diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng Jung Il Woo tới TP.HCM, khởi động chuỗi hoạt động quảng bá phim hợp tác Việt - Hàn
Chiều 28/7, nam diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Jung Il Woo đã có mặt tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM, chính thức bắt đầu chuỗi hoạt động quảng bá cho bộ phim điện ảnh hợp tác Việt – Hàn Mang mẹ đi bỏ. Phim sẽ khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 1/8, với các suất chiếu sớm bắt đầu từ 30/7.

Ngay tại sân bay, Jung Il Woo nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ. Nam diễn viên không ngần ngại nán lại để ký tặng, chụp ảnh cùng fan và tỏ ra vô cùng thân thiện. Anh cũng được tặng một chiếc nón lá – món quà biểu tượng cho sự hiếu khách của người Việt.
Theo thông tin từ đơn vị phát hành CJ, Jung Il Woo sẽ tham gia hàng loạt sự kiện tại TP.HCM trong những ngày tới, bao gồm lễ công chiếu chính thức, các buổi giao lưu cùng khán giả sau suất chiếu (cinetour) và fan meeting.
Đây không phải là lần đầu tiên nam diễn viên đặt chân tới Việt Nam. Trước đó, anh từng có chuyến du lịch kéo dài 10 ngày trong năm 2024 và chia sẻ sự yêu mến đặc biệt dành cho ẩm thực và văn hóa Việt. Chính sự gần gũi và thân thiện ấy khiến anh được người hâm mộ ưu ái gọi bằng biệt danh "rể Việt".
Mang mẹ đi bỏ là bộ phim điện ảnh do đạo diễn Mo Hong Jin chấp bút và thực hiện, đánh dấu sự hợp tác giữa hai nền điện ảnh Việt Nam – Hàn Quốc. Nội dung phim khai thác câu chuyện về gia đình, cảm xúc và lối sống gắn liền với văn hóa Việt Nam, quy tụ cả diễn viên Hàn và Việt. Các nghệ sĩ Việt tham gia trong dự án gồm Hồng Đào, Tuấn Trần, Juliet Bảo Ngọc...

Chia sẻ về quá trình chọn diễn viên, nhà sản xuất Kim Dae Kuen cho biết: “Chúng tôi cần một gương mặt có thực lực, quen thuộc với khán giả cả ở Hàn Quốc lẫn Việt Nam. Khi thấy Jung Il Woo được nhiều người nhận ra tại Việt Nam, chúng tôi đã tìm hiểu và biết được anh từng tham gia Gia đình là số một – bộ phim rất được yêu thích tại đây.”
Sinh năm 1987 tại Seoul, Jung Il Woo là một trong những nam diễn viên truyền hình nổi tiếng của Hàn Quốc với hình tượng trẻ trung, ngọt ngào. Anh ghi dấu ấn qua loạt tác phẩm như 49 ngày, Mặt trăng ôm mặt trời, Đối tác hoàn hảo...
Với sự góp mặt của Jung Il Woo cùng nội dung gần gũi, giàu cảm xúc, Mang mẹ đi bỏ được kỳ vọng không chỉ mang tới một trải nghiệm điện ảnh chân thực cho khán giả Việt mà còn là cây cầu văn hóa kết nối hai quốc gia.
Bình luận 0

Tin tức
Sự cố photobooth Hà Nội: Một hành vi cá nhân, một “vết nhơ quốc gia”?

Giả vờ yêu để lừa đảo: Nam thanh niên chiếm đoạt 100 tỷ won từ cha mẹ của bạn gái

Sốc giữa phố Seoul: Người phụ nữ bị đạp ngã vô cớ – Kẻ tấn công khai "đi ngang thấy bực mình"!

Gunsan: Không gian học tập kiểu mới bị "sờ gáy" – Phụ huynh, học sinh đồng loạt phản đối!

Lãi suất bóp nghẹt Seoul đẩy làn sóng di cư tài chính bùng nổ

Cháy rừng chưa qua, sạt lở lại tới! Người dân sống trong lo sợ từng ngày

“Vụ lộ đề thi Andong” suýt trót lọt hoàn hảo - Mọi thứ sụp đổ chỉ vì một tiếng chuông!

"Sân bay Incheon chật kín người mùa hè này – nhưng không phải vì du lịch!"

Pháp "chọn mặt gửi vàng": Hàn Quốc trở thành đối tác chiến lược không thể thiếu

Trại hè thanh niên quốc tế "cập bến" đảo Hàn Quốc – Giao lưu văn hoá, kết nối cộng đồng

Hyundai Mobis biến bắn cung thành môn thể thao học đường phổ biến – Đầu tư mạnh tay cho thế hệ trẻ

Cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol tiếp tục phớt lờ triệu tập – Nỗ lực cưỡng chế thẩm vấn thất bại

Thang máy dốc cho khu dân cư đồi núi: Changwon bắt đầu thảo luận chính sách hỗ trợ người già

Hơn 1.100 sinh viên Y Jeonbuk tuyên bố quay lại học – Học vụ rối ren, thách thức bủa vây

Mâu thuẫn đất đai biến thành bạo lực: Cụ ông 70 tuổi đập phá bằng xe xúc, đối đầu cảnh sát bằng dao
