Dùng CMND giả để uống rượu, nhóm thiếu niên ở Hàn Quốc bị lật tẩy khi định quỵt tiền quán bar
Vụ việc hy hữu ở Hàn Quốc: Nhóm thiếu niên dùng CMND giả uống rượu, định “quỵt tiền” rồi quay sang… tố cáo chủ quán

Một câu chuyện hy hữu vừa xảy ra tại Hàn Quốc khiến dư luận xôn xao: nhóm thiếu niên sử dụng chứng minh thư giả để uống rượu tại quán karaoke, sau đó tìm cách bỏ trốn mà không trả tiền. Tuy nhiên, trong lúc giằng co, chính họ lại gọi cảnh sát để tố cáo… chủ quán bán rượu cho người chưa thành niên.
Nhóm khách dùng CMND giả để qua mặt chủ quán
Ngày 12/9, chương trình Sự kiện Bản tin trưởng ban của JTBC đã đưa tin về vụ việc xảy ra tại thành phố Pohang. Nhân vật chính là A, một chủ quán karaoke bar mới khai trương được 2 tháng.
Theo A kể lại, tối 4/9, có 5 vị khách nữ gọi điện đặt bàn và đến quán. Khi được yêu cầu kiểm tra giấy tờ, 2 người xuất trình CMND thật, còn 3 người khác đưa ra CMND điện tử trên điện thoại.
Kết quả kiểm tra đều hiển thị độ tuổi 21–22, đủ tuổi uống rượu theo luật Hàn Quốc. A thừa nhận thường kỹ lưỡng hơn với khách vừa tròn 20 tuổi, nhưng vì nhóm khách này đều trên 21 tuổi nên đã tin tưởng.
Nhóm khách nữ trông như đã uống rượu ở nơi khác trước đó, tiếp tục gọi thêm 3 chai whisky và được chủ quán phục vụ kèm đồ nhắm miễn phí.
Khoảng 1 giờ sau, một nam thanh niên nhập hội, xuất trình CMND thật, cũng 21 tuổi.
Âm mưu “ăn quỵt” số tiền hơn 70 triệu đồng
Đến 2h30 sáng hôm sau, một cô gái ra ngoài với lý do đi rút tiền ATM. Sau đó, thêm một người khác cũng tìm cách thoát ra với lý do “đi trả tiền phía sau”.
Cảnh giác, A lập tức ngăn lại. Tổng hóa đơn của nhóm khách lúc này lên tới 716.000 won (khoảng hơn 70 triệu đồng). Khi bị yêu cầu thanh toán, nam thanh niên thừa nhận “không có tiền, giới hạn chuyển khoản bị khóa” và xin khất đến hôm sau.
A kiên quyết: “Nếu không trả tiền, hãy để lại CMND thật. Còn những người chỉ có CMND điện tử thì để lại điện thoại”. Cuộc tranh cãi kéo dài, bất ngờ một cô gái chỉ vào bạn mình và nói: “Chúng tôi đều là người lớn, nhưng nó thì chưa đủ tuổi. Nếu bị phát hiện, chủ quán sẽ thiệt hại. Trả tiền rồi cho chúng tôi đi.” Ngay sau đó, nam thanh niên khác buông lời: “Thôi gọi cảnh sát đi. Bọn này đều là trẻ vị thành niên cả.”
Anh ta thậm chí còn trực tiếp gọi điện báo cảnh sát.
Bị lật tẩy nhờ camera giám sát
Khi cảnh sát có mặt, nhóm khách lại đổi lời khai, phủ nhận việc xuất trình CMND và đổ lỗi cho chủ quán bán rượu cho người chưa đủ tuổi. May mắn, hệ thống CCTV của quán đã ghi lại toàn bộ cảnh kiểm tra giấy tờ, chứng minh lời A là thật.
Qua điều tra, cảnh sát xác nhận 4 trong số 5 nữ khách đều là trẻ vị thành niên. Họ sử dụng ứng dụng bán CMND giả trên mạng xã hội, có thể quét mã QR và hiện ảnh như thật nên rất khó phân biệt. Trong số đó, 3 cô gái đã xóa ứng dụng nhưng cảnh sát vẫn thu được bản chụp màn hình. Một người khác khai mất CMND nên hiện chưa đủ bằng chứng.
Hậu quả và phản ứng
Sau vụ việc, bố mẹ một nữ sinh trong nhóm đã đến xin lỗi A và thanh toán toàn bộ hóa đơn. Người con gái cũng quỳ gối xin lỗi. Tuy nhiên, những người còn lại đều đã bỏ học và không liên lạc được với gia đình.
Luật sư Park Ji-hoon nhận định: Dùng CMND giả có thể bị xử lý theo nhiều tội danh: làm giả và sử dụng công cụ công, vi phạm Luật đăng ký cư trú, vi phạm Luật bảo vệ thanh thiếu niên.
Chủ quán nếu chứng minh được đã kiểm tra giấy tờ (bằng CCTV hoặc nhân chứng) thì sẽ không bị xử phạt hành chính. Ông khẳng định: “Trong trường hợp này, A đã làm đúng quy trình nên khả năng cao việc kinh doanh sẽ không bị ảnh hưởng.”
Vụ việc trở thành lời cảnh báo cho các chủ quán karaoke, bar, nhà hàng tại Hàn Quốc về tình trạng lan tràn CMND giả trên mạng và sự tinh vi của nhóm trẻ vị thành niên muốn qua mặt pháp luật.
Bình luận 0

Tin tức
Hàn Quốc cảnh báo “người đi bộ tàng hình” – hiểm họa chết người trên đường phố

Bắt giữ thủ phạm đăng bài đe dọa đặt bom tại Shinsegae trong 6 giờ – lại xuất hiện thêm lời đe dọa mới chỉ chưa đầy một ngày sau

Ulsan: Tỷ lệ phát hành tiêu dùng vượt 90% chỉ sau 2 tuần, kinh tế phố nhỏ khởi sắc

[Hàn Quốc] Người vợ quyết định ly hôn chồng chỉ mê game, không làm việc suốt 15 năm
![[Hàn Quốc] Người vợ quyết định ly hôn chồng chỉ mê game, không làm việc suốt 15 năm](/upload/ecefe3d7d018433eac1df17347c12faa.webp?thumbnail)
Bi kịch giữa nắng đổ lửa: Nam lao động Việt Nam 23 tuổi gục ngã trên công trường Hàn Quốc

Nhận ma túy qua đường bưu điện quốc tế tại sân bay Incheon : hai công dân Việt Nam lĩnh án tù

Liên tiếp nhận báo cáo tương tự trong cùng chung cư… Cảnh sát: “Cùng một nghi phạm gây ra”

Chuột hoành hành ở nhiều khu vực trung tâm Seoul giữa thời tiết cực đoan

Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul chậm trễ xử lý vụ bác sĩ cưỡng hiếp bệnh nhân dù đã có án tù 1 sơ thẩm

"3 giờ chiều sẽ nổ" – Tin nhắn đe dọa gây náo loạn trung tâm Seoul, Shinsegae xác nhận không có bom

Chiếc “thuyền xốp” cứu sống 11 người trong trận mưa lịch sử tại Hapcheon, Hàn Quốc

Nam diễn viên Song Young Kyu qua đời bất thường: Người cha từng chấp nhận sống ở bán hầm để lo cho con cái

Cô gái bị thương nặng vì vali rơi từ thang cuốn tại ga Seoul: Lời cảnh báo về thói quen bất cẩn khi di chuyển

Bùng nổ du lịch tình dục ở Đông Nam Á: Tình trạng đáng báo động trong giới du khách Hàn Quốc

Hàn Quốc: Người đàn ông hành hung vợ đang mang thai bị tuyên phạt 700 triệu won tiền phạt, Viện kiểm sát kháng cáo
