Chuỗi án mạng "12 Mảnh Ngọc Ruby": 8 năm mất tích - Án mạng hay âm mưu hoàn hảo?

Một đêm tháng 5 năm 2016, nữ diễn viên sân khấu Choi Sung Hee và người chồng là chủ nhà hàng Jeon Min Geun rời khỏi nhà riêng tại Busan và từ đó… biến mất hoàn toàn khỏi bản đồ cuộc sống. Không lời nhắn, không manh mối, không thi thể. Một vụ mất tích kỳ quái như thể bị "xóa sổ" khỏi thế giới – và đến nay, sau 8 năm, nó vẫn là vụ án mạng ly kỳ chưa lời giải của showbiz Hàn Quốc.

Camera an ninh tại khu Suyeong, Busan, ghi nhận hình ảnh cuối cùng của Choi Sung Hee vào lúc 23 giờ 30 phút, ngày 27/5/2016. Cô vừa mua đồ ở cửa hàng tiện lợi và quay về nhà. Jeon Min Geun cũng được cho là có mặt tại căn hộ vào thời điểm đó. Kể từ khoảnh khắc ấy, họ không bao giờ được nhìn thấy nữa. Không cuộc gọi cầu cứu. Không bằng chứng xâm nhập. Không có dấu vết nào chứng minh họ đã rời khỏi căn hộ sau đó. Họ biến mất như chưa từng tồn tại.
Giữa vòng xoáy của sự im lặng, một cái tên nổi lên: Yoon, người bạn thân của cặp đôi. Yoon từng có quan hệ làm ăn với chồng của Choi và là người cuối cùng liên lạc với họ qua điện thoại. Vài ngày sau vụ mất tích, Yoon đột nhiên bay sang Na Uy định cư. Những tình tiết trùng hợp khiến cảnh sát nghi ngờ Yoon liên quan đến vụ án, tuy nhiên, yêu cầu dẫn độ từ phía Hàn Quốc không thành công do thiếu bằng chứng trực tiếp. Na Uy từ chối dẫn độ. Còn Yoon? Anh ta im lặng đến lạ thường và sống một cuộc sống yên bình ở châu Âu, bỏ lại sau lưng hai con người đã bốc hơi không dấu vết.
Không máu, không vết tích, không hung khí.
Căn hộ không có dấu hiệu lục lọi.
Tài sản không bị mất.
Cảnh sát thậm chí không thể xác định đó có phải là một vụ án mạng hay không – vì không có thi thể, không có lời trăng trối, không gì cả. Nhiều giả thuyết đã được đặt ra: họ bị giết rồi phi tang? Bỏ trốn? Hay là nạn nhân của một âm mưu được lên kế hoạch tỉ mỉ, khiến cơ quan chức năng hoàn toàn bất lực?
8 năm trôi qua, gia đình của Choi và Jeon vẫn không ngừng tìm kiếm. Mẹ của nữ diễn viên từng bật khóc trên truyền hình, khẩn cầu “chỉ cần một manh mối, để tôi biết con gái mình còn sống hay đã chết”. Chương trình điều tra thực tế “I Really Wanted To Say This” đã nhiều lần đưa vụ việc lên sóng, nhưng cho đến nay, mọi nỗ lực đều rơi vào khoảng không. Đây không chỉ là vụ mất tích – đây là một bản án lửng lơ, nơi sự thật bị vùi lấp, còn công lý thì đang ngủ yên. Và nếu thực sự có một tội ác đã diễn ra vào đêm ấy, thì kẻ thủ ác đang tự do ngoài kia, mang theo bí mật đã chôn vùi cả hai con người vô tội.
🕯 Vụ án của Choi Sung Hee và Jeon Min Geun – một vết cắt sâu vào niềm tin và công lý của xã hội hiện đại. Liệu bí mật đó sẽ mãi mãi bị chôn vùi? Hay có ngày, sự thật sẽ lên tiếng?
Bình luận 0

Tin tức
Gyeonggi sửa đổi quy định, bổ sung gia đình đa văn hóa vào nhóm dễ tổn thương về an toàn

Pramily Run 2025: Giải chạy gây quỹ ý nghĩa dành cho thanh thiếu niên đa văn hóa ở Seoul

Du khách Hàn Quốc tại sân bay Đà Nẵng gây tranh cãi vì hành vi thiếu văn minh

Xe buýt sông Hàn Jamsil – Magok: 3 tiếng 43 phút đi làm, người dân bức xúc vì chậm và bất tiện

Hung thủ đánh nữ YouTuber Đài Loan là người Hàn, không phải người Trung Quốc

Hết hồn "ma nữ" đi bộ giữa đường, xin rẽ trái như ô tô ở Seoul

Người Việt, Nepal, Philippines và cộng đồng nhập cư tại Hàn Quốc: Bức tranh đa văn hóa đang lớn mạnh

Lao động nhập cư và cư dân địa phương cùng hòa mình trong chương trình chia sẻ văn hóa ẩm thực tại Gwangju

Uiwang Hàn Quốc phát hành hướng dẫn an toàn đa ngôn ngữ cho lao động nhập cư tại công trường xây dựng

Bộ Lao động Hàn Quốc cho phép lao động nhập cư nhận bồi thường tai nạn lao động bằng tiền mặt trong trường hợp đặc biệt

Thành phố Hwaseong Hàn Quốc đẩy mạnh hỗ trợ lao động nhập cư, mở rộng hợp tác quốc tế và giáo dục khoa học

Cheongyang: Trung tâm Gia đình hỗ trợ phụ nữ di trú và lao động nước ngoài thi đỗ lý thuyết bằng lái xe

Trung tâm Gia đình Dangjin giúp phụ nữ nhập cư gắn kết con cái qua sách tranh và tiếng Hàn

Phụ nữ nhập cư tại Yesan hào hứng học nấu ăn truyền thống Hàn Quốc

Jeju: Bắt công dân Philippines buôn lậu 2,9kg ma túy ngụy trang cà phê Việt Nam, giảm án còn 8 năm tù
