Chuỗi án mạng "12 Mảnh Ngọc Ruby": Tiếng cười trong hẻm tối.

Một phụ nữ 30 tuổi tên Kim Mi-kyung đã bị sát hại trong một con hẻm ở Suwon, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc vào tháng 7 năm 2012.
Đêm xuống, những ánh đèn đường yếu ớt lấp ló sau màn sương mù dày đặc. Thành phố Suwon, vốn dĩ luôn bận rộn và sôi động, giờ đây lặng lẽ như một bức tranh mờ nhạt, nhuốm màu u ám của những cơn mưa tháng Bảy. Những con hẻm nhỏ, bị che khuất dưới tán cây, thỉnh thoảng chỉ vang lên tiếng bước chân vội vã của những người qua đường.
Kim Mi-kyung, một người phụ nữ 30 tuổi, đã làm việc cả ngày ở một quán cà phê nhỏ, giờ đây đang vội vã đi về nhà. Cô có một thói quen hàng đêm: đi bộ qua con hẻm ngắn dẫn từ đường lớn vào khu phố của mình. Con hẻm ấy có vẻ như chẳng có gì đặc biệt, nhưng với Mi-kyung, đó là con đường quen thuộc, một phần của nhịp sống đều đặn hàng ngày.
Cô không biết rằng đêm nay, con hẻm ấy sẽ không chỉ là lối đi về nhà, mà còn là nơi cô sẽ trở thành nạn nhân của một vụ án kinh hoàng.
Khi Mi-kyung bước vào con hẻm tối, cô cảm thấy một chút lạnh lẽo dọc theo sống lưng. Dù chẳng có ai đi cùng, đôi khi cô vẫn cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, như thể ai đó đang theo dõi mình từ xa. Nhưng cô gạt đi suy nghĩ đó. Mưa bắt đầu rơi, những giọt nước lách tách trên mặt đất lạnh lẽo.
Cô đi nhanh hơn, như thể muốn tránh đi những cảm giác bất an đang dâng lên trong lòng. Đột nhiên, một tiếng cười vang lên từ trong bóng tối phía trước, âm thanh vang vọng kỳ lạ, như thể không thuộc về con người. Mi-kyung dừng lại, đôi mắt mở to, tai căng thẳng. Cô không thể xác định được nguồn gốc của tiếng cười ấy, nhưng nó lạnh lẽo và rợn người, như thể có ai đó đang đứng ngay phía trước, nhìn chằm chằm vào cô.
"Chắc chỉ là một người đang đùa giỡn thôi," cô tự nhủ và tiếp tục bước đi. Nhưng mỗi bước đi của cô, tiếng cười ấy lại vang lên, lúc gần, lúc xa, nhưng luôn tồn tại đâu đó trong không gian. Và rồi, cô cảm thấy có gì đó không ổn.
Bóng tối trước mắt dường như kéo dài hơn, nặng nề hơn, như thể con hẻm này đang nuốt chửng tất cả ánh sáng từ những ngọn đèn đường. Đột nhiên, Mi-kyung cảm thấy một cơn đau sắc nhọn từ sau lưng. Một cảm giác như bị thứ gì đó cắt vào da thịt. Cô quay lại, nhưng không kịp. Tiếng cười ấy lại vang lên một lần nữa, lần này gần hơn bao giờ hết, như một bóng ma trong đêm.
Và rồi, tất cả chìm vào im lặng.

Khi cảnh sát đến hiện trường, họ chỉ tìm thấy thi thể của Kim Mi-kyung nằm gục trên mặt đất, với những vết thương sâu hoắm do dao đâm. Mái tóc dài của cô rối bời, mắt mở trừng trừng, nhưng đôi môi vẫn như nở một nụ cười kỳ lạ, giống như một sự chế giễu cuối cùng đối với cuộc sống mà cô đã rời bỏ. Những nhân chứng sống gần đó đều khẳng định họ nghe thấy tiếng cười kỳ lạ trước khi phát hiện thi thể, nhưng không ai có thể mô tả rõ ràng được bất kỳ điều gì đáng ngờ. Người ta chỉ biết rằng tiếng cười ấy rất khó chịu, như thể nó không thuộc về thế giới này.
Cảnh sát, dù đã tiến hành điều tra suốt nhiều tháng, nhưng không có manh mối nào cụ thể. Không có dấu vân tay, không có DNA đáng ngờ, chỉ có những vết máu và những câu chuyện kỳ lạ mà không ai có thể giải thích nổi.
Vài tháng sau, cuộc điều tra vẫn đi vào ngõ cụt. Tất cả những gì cảnh sát có là một dấu vết mờ nhạt của một người đàn ông không rõ danh tính, nhưng điều đó không đủ để khép lại vụ án. Những giả thuyết về động cơ giết người được đưa ra, nhưng không cái nào thuyết phục được ai.
Chuyện kỳ lạ nhất là tiếng cười. Nó cứ ám ảnh những người từng sống gần khu hẻm đó, khiến họ không thể nào quên được cái đêm đó, cái đêm mà một người phụ nữ mất đi mạng sống trong sự im lặng của bóng tối.
Liệu tiếng cười ấy có phải là dấu hiệu của một kẻ tâm thần? Hay đó chỉ là một sự trùng hợp kỳ lạ? Mọi câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp.
Bình luận 0

Tin tức
Gyeonggi sửa đổi quy định, bổ sung gia đình đa văn hóa vào nhóm dễ tổn thương về an toàn

Pramily Run 2025: Giải chạy gây quỹ ý nghĩa dành cho thanh thiếu niên đa văn hóa ở Seoul

Du khách Hàn Quốc tại sân bay Đà Nẵng gây tranh cãi vì hành vi thiếu văn minh

Xe buýt sông Hàn Jamsil – Magok: 3 tiếng 43 phút đi làm, người dân bức xúc vì chậm và bất tiện

Hung thủ đánh nữ YouTuber Đài Loan là người Hàn, không phải người Trung Quốc

Hết hồn "ma nữ" đi bộ giữa đường, xin rẽ trái như ô tô ở Seoul

Người Việt, Nepal, Philippines và cộng đồng nhập cư tại Hàn Quốc: Bức tranh đa văn hóa đang lớn mạnh

Lao động nhập cư và cư dân địa phương cùng hòa mình trong chương trình chia sẻ văn hóa ẩm thực tại Gwangju

Uiwang Hàn Quốc phát hành hướng dẫn an toàn đa ngôn ngữ cho lao động nhập cư tại công trường xây dựng

Bộ Lao động Hàn Quốc cho phép lao động nhập cư nhận bồi thường tai nạn lao động bằng tiền mặt trong trường hợp đặc biệt

Thành phố Hwaseong Hàn Quốc đẩy mạnh hỗ trợ lao động nhập cư, mở rộng hợp tác quốc tế và giáo dục khoa học

Cheongyang: Trung tâm Gia đình hỗ trợ phụ nữ di trú và lao động nước ngoài thi đỗ lý thuyết bằng lái xe

Trung tâm Gia đình Dangjin giúp phụ nữ nhập cư gắn kết con cái qua sách tranh và tiếng Hàn

Phụ nữ nhập cư tại Yesan hào hứng học nấu ăn truyền thống Hàn Quốc

Jeju: Bắt công dân Philippines buôn lậu 2,9kg ma túy ngụy trang cà phê Việt Nam, giảm án còn 8 năm tù
