Chuỗi án mạng "12 Mảnh Ngọc Ruby": "Nó đang ở đây. Chúng ta không nên..."

Sự tĩnh lặng bất thường
Mùa thu năm 1978, Sodong-ri, một ngôi làng nhỏ thuộc tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, bị bao phủ bởi màn sương mờ ảo, lạnh lẽo hơn bình thường. Những cơn gió thổi qua cánh đồng hoang, mang theo tiếng xào xạc như lời thì thầm của những linh hồn lạc lối. Nhưng điều khiến người dân nơi đây rùng mình hơn cả không phải là mùa đông đang đến gần, mà là sự biến mất kỳ lạ của một gia đình năm người.
Gia đình Kang—gồm người cha Kang Dae-jung, mẹ Lee Sun-mi, hai đứa con Kang Ji-hoon và Kang Yuna, cùng bà nội Park Hae-ja—sống trong một căn nhà gỗ cũ kĩ nằm ở rìa làng. Họ không giàu có nhưng sống yên bình, chăm chỉ trồng trọt trên mảnh đất tổ tiên để lại. Không ai có thể ngờ rằng, một ngày nọ, cả gia đình lại biến mất mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Phát hiện rùng rợn
Ngày 3 tháng 11, người hàng xóm Kim Byung-ho lo lắng khi thấy căn nhà của gia đình Kang chìm trong im lặng suốt ba ngày liền. Gia súc không ai cho ăn, cánh cửa nhà chỉ khép hờ, lay động theo từng cơn gió lạnh. Cảm giác bất an khiến ông quyết định bước vào bên trong.
Căn nhà chìm trong một bầu không khí kỳ dị. Một nồi súp đã đông đặc vẫn nằm trên bàn ăn, chưa ai động đến. Một chiếc giày trẻ con bị vứt lại gần cửa, và một chiếc dép đơn lẻ nằm chỏng chơ giữa hành lang như thể ai đó đã vội vã tháo chạy. Trong phòng trẻ, những chiếc bút màu vẫn còn rải rác trên sàn, dừng lại ngay giữa một bức tranh vẽ dang dở. Không có dấu hiệu của xô xát hay đột nhập—chỉ có sự vắng mặt đầy ám ảnh của cả gia đình.

Manh mối đáng sợ
Cảnh sát nhanh chóng mở cuộc điều tra. Họ tìm kiếm khắp căn nhà, khu rừng và cả con suối gần đó nhưng không thu được bất kỳ dấu vết nào của gia đình Kang. Tuy nhiên, có ba phát hiện khiến ai cũng lạnh sống lưng:
- Dòng chữ cầu cứu: Bên trong một chiếc tủ gỗ nhỏ trong phòng của Kang Ji-hoon, cảnh sát tìm thấy những vết khắc mờ nhạt, ghép lại thành dòng chữ "도와줘 (Cứu tôi)". Những nét chữ vụng về, gấp gáp, dường như được tạo ra bởi bàn tay run rẩy của một đứa trẻ.
- Cánh cửa khóa chặt: Phòng ngủ chính bị khóa từ bên trong. Khi cảnh sát phá cửa, họ phát hiện cửa sổ mở toang, gió thổi làm tấm rèm tung bay. Trên giường, một bức ảnh gia đình bị xé làm đôi, chia cắt hình ảnh của người cha với phần còn lại của gia đình.
- Cuộc gọi cuối cùng: Chủ tiệm tạp hóa Choi Min-seok khai rằng vào đêm ngày 1 tháng 11, ông nhận được cuộc gọi từ Lee Sun-mi. Giọng cô run rẩy, chỉ kịp nói "Nó ở đây. Chúng ta không nên—" trước khi cuộc gọi bị cắt ngang bởi một âm thanh lạ.

Lời nguyền cổ xưa
Dân làng bắt đầu xôn xao với những lời đồn đoán. Một số người tin rằng gia đình Kang đã gặp phải một kẻ sát nhân bí ẩn, nhưng không có dấu vết của sự chống cự. Những người khác lại tin vào những thế lực ma quái, bởi Sodong-ri vốn nổi tiếng với những câu chuyện về khu mộ cổ bị nguyền rủa.
Halmeoni Jang, một bà lão sống trong làng, từng cảnh báo gia đình Kang không được động vào mảnh đất sau nhà. Nhưng vào mùa hè năm đó, Kang Dae-jung đã mở rộng khu vườn rau của họ, vô tình đào phải một ngôi mộ vô danh. Không ai biết ngôi mộ ấy thuộc về ai, nhưng từ đó, những điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra.
Ngôi nhà ma ám
Căn nhà của gia đình Kang vẫn đứng đó, nhưng không ai dám lại gần. Năm 1982, một gia đình khác chuyển đến sống, nhưng chỉ sau một tuần, họ vội vã rời đi, nói rằng họ nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo vào ban đêm, tiếng trẻ con cười khúc khích trong bóng tối, và đôi khi, là tiếng ai đó thì thầm ngay sát bên tai.
Dân làng Sodong-ri từ đó không ai dám bén mảng đến ngôi nhà. Mỗi khi gió nổi lên, họ lại nghe thấy tiếng khóc than vẳng lại từ phía đó. Có người nói họ nhìn thấy bóng người thấp thoáng sau khung cửa sổ, nhưng khi lại gần, ngôi nhà chỉ trống rỗng.
Không ai biết điều gì thực sự đã xảy ra với gia đình Kang. Và có lẽ, đó là một bí mật sẽ mãi mãi bị chôn vùi trong bóng tối của Sodong-ri…
Bình luận 0

Tin tức
Bắt giữ 2 lao động người Việt cư trú bất hợp pháp, trốn trong nhà vệ sinh tàu cá ở Incheon

Thủy thủ người Việt giết đồng hương tại Hàn Quốc: Giảm án từ 14 năm xuống 12 năm tù

Hàn Quốc tổ chức cuộc truy quét lớn, lượng lớn người lao động bị bắt và trục xuất

Lời tự sự của một phóng viên trước cái chết và quyền lợi bị bỏ quên của lao động nhập cư

Tai nạn lao động xảy ra liên tục : Sau tuyên bố của Tổng thống, biện pháp gì để ngăn tử vong ?

Cái chết của “người vô danh” lao động nhập cư : Nhu cầu cấp thiết về cơ chế tang lễ công cộng và hệ thống tưởng niệm

90% doanh nghiệp nhỏ than khó tuyển lao động trong nước – Lao động nước ngoài trong ngành xây dựng tăng kỷ lục

Huyện Yeongam tổ chức giáo dục nhân quyền lao động cho doanh nghiệp sử dụng lao động nhập cư

Thuê lao động Việt Nam bất hợp pháp để thu hoạch nông sản - Chủ trang trại ngoài 70 tuổi lĩnh án phạt tiền kèm án treo

Say rượu gây rối ở đồn cảnh sát, tòa Chuncheon phán quyết: “Nguyên nhân xuất phát từ bị cáo”

Tổng thống Hàn Quốc cam kết bảo vệ quyền lao động di cư, kêu gọi hợp tác cho APEC 2025

Phía sau những kênh YouTube “hỗ trợ trẻ em nghèo” ở Philippines: Từ thiện hay lợi dụng?

Đốt xe chồng, dọa giết con gái tuổi teen: Người phụ nữ 30 tuổi được giảm án

"Tôi muốn về nhà" – Khi ước nguyện giản đơn của người già trở thành nỗi sợ

Sốc: VĐV Taekwondo 30 tuổi hành hung bạn gái giữa đường, cảnh tượng bị camera ghi lại
