Chính phủ Hàn Quốc đối mặt với khủng hoảng giáo dục y khoa khi sinh viên y tiếp tục từ chối trở lại lớp học, bất chấp việc hủy bỏ kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh
Dù chính phủ Hàn Quốc đã quyết định hủy bỏ kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh bác sĩ, giữ nguyên mức 3.058 sinh viên vào năm 2026, làn sóng phản đối từ cộng đồng sinh viên y khoa vẫn chưa lắng xuống. Họ cho biết sẽ tiếp tục từ chối tham gia các lớp học cho tới khi chính phủ chính thức rút lại gói “Chính sách Y tế Thiết yếu” (필수의료정책패키지).

Ngày 17/4, Bộ Giáo dục Hàn Quốc công bố quyết định quay lại chỉ tiêu tuyển sinh trước cải cách, sau nhiều tháng đối mặt với làn sóng tẩy chay lớp học từ sinh viên y khoa và phản ứng gay gắt từ ngành y. Tuy nhiên, các tổ chức sinh viên y như Hội sinh viên Y khoa Hàn Quốc (KMSA) vẫn giữ lập trường cứng rắn, chuẩn bị tham gia cuộc biểu tình toàn quốc do Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc tổ chức vào ngày 20/4.
Phát biểu với báo chí, một sinh viên trường y thuộc khóa 2024 cho biết: “Chúng tôi đã xác định từ đầu, vấn đề không chỉ nằm ở số lượng tuyển sinh mà là những cải cách chính sách phi thực tế. Việc giữ nguyên chỉ tiêu không phải là lý do khiến chúng tôi quay lại giảng đường.Tình hình hiện tại khiến nhiều trường đại học y khoa đối mặt nguy cơ "triple-in" – tức ba khóa sinh viên (2024, 2025, 2026) cùng theo học năm đầu nếu sinh viên các khóa trước bị đình chỉ do bỏ học kéo dài. Theo Hiệp hội các Trường Đại học và Cao học Y Hàn Quốc (KAMC), ít nhất 32 trường sẽ rơi vào hoàn cảnh này nếu không có sự thay đổi trong vòng vài tuần tới.
Tính đến ngày 16/4, tỷ lệ tham gia lớp học trung bình tại 40 trường y trên toàn quốc chỉ đạt 25,9%, chưa đạt mức tối thiểu để được xem là “phục hồi hoàn toàn” như yêu cầu của chính phủ trong cam kết trước đó.
Cuộc khủng hoảng bắt đầu từ tháng 2 năm ngoái, khi chính phủ công bố kế hoạch tăng tổng số bác sĩ trong nước thêm 15.000 người cho đến năm 2035, với mức tăng 2.000 chỉ tiêu mỗi năm trong vòng 5 năm. Kế hoạch vấp phải phản đối mạnh mẽ từ cả sinh viên và bác sĩ, dẫn đến hàng loạt hành động đình công, bỏ học và từ chức trên toàn quốc. Dù đã giảm chỉ tiêu tăng thêm xuống còn 1.509 người trong kỳ tuyển sinh 2025 và sau đó là hủy bỏ hoàn toàn vào năm 2026, động thái của chính phủ vẫn không thuyết phục được phía sinh viên.
Ông Jeong Hyeong-seong, giáo sư ngành quản lý y tế tại Đại học Yonsei, nhận định: “Chính phủ giờ đây gần như đã mất cả danh chính lẫn lợi ích thực tế. Việc lùi bước và không đạt được mục tiêu ban đầu khiến toàn bộ gánh nặng dư luận quay lại với giới y.”
Viễn cảnh chính sách giáo dục y khoa rơi vào bế tắc đang trở nên hiện hữu khi sinh viên tiếp tục từ chối trở lại lớp. Trong khi đó, Bộ Giáo dục gần như đã sử dụng hết mọi biện pháp linh hoạt mà vẫn không thể khiến hệ thống vận hành trở lại. Với mốc thời gian buộc phải đưa ra chỉ tiêu tuyển sinh năm 2026 đang cận kề và tình hình vẫn giậm chân tại chỗ, chính phủ có thể sẽ đối mặt với những hậu quả nặng nề về cả chính trị và xã hội nếu không sớm tìm được giải pháp khả thi, đồng thời tái thiết lập niềm tin với cộng đồng y khoa.
Bình luận 0

Tin tức
Hàn Quốc đối mặt với khủng hoảng thiếu hụt thợ lành nghề trong công nghiệp

Gầy nhưng vẫn mắc tiểu đường

Một công dân Việt Nam bị kết án 10 năm tù vì sát hại đồng hương tại Hàn Quốc

Quy định thăng cấp quân sự mới gây phản ứng dữ dội!

🔥Mỹ rút đơn vị tên lửa Patriot khỏi Hàn Quốc để triển khai sang Trung Đông mà không thông báo trước

Công nhân Philippines tử vong khi bị máy phun thuốc nghiền kẹt tại vườn cây Hàn Quốc!

Hàn Quốc bầu cử giữa khủng hoảng: Bỏ phiếu sớm chạm đỉnh lịch sử!

Sự Thật Đau Lòng Về Hệ Thống Nhận Con Nuôi Quốc Tế

Loạt bài viết "Góc tối nơi Mặt Trời mọc": Tác phẩm đầu tay làm từ xác người

Người Việt ở Siheung nhận 4 năm tù vì lưu trữ và buôn bán ma túy

Người Việt ở Daegu vượt đèn đỏ kéo lê cảnh sát 20 mét, nhận án tù treo

Tuyên án tử hình người đàn ông Hàn Quốc sát hại cha ruột tại Việt Nam

Toàn bộ 4 quân nhân thiệt mạng trong vụ máy bay tuần tra hải quân Hàn Quốc xảy ra sự cố chỉ sau 6 phút cất cánh

Cử tri khuyết tật vẫn gặp nhiều rào cản khi tham gia bầu cử

Người đứng sau BTS có phải ngồi tù không?
