Chỉ vì 10.000 yên: Thực tập sinh Việt gây rúng động Nhật Bản với nghi án đặc biệt nghiêm trọng giữa ban ngày
Một thực tập sinh người Việt bị bắt tại Nhật Bản với cáo buộc giết người, cướp tài sản – chỉ để lấy đi vỏn vẹn 10.000 yen (chưa tới 70 USD). Vụ việc gây chấn động cộng đồng người Việt ở Nhật và làm dấy lên câu hỏi về áp lực sống của lao động trẻ xa xứ.

Cú chuông định mệnh và bi kịch máu
Chiều 26/7/2025, một vụ án kinh hoàng xảy ra tại thành phố Imari, tỉnh Saga, miền Tây Nhật Bản. Dam Duy Khang, 24 tuổi, thực tập sinh ngành chế biến thực phẩm, mang theo dao đến bấm chuông tại nhà cô Mukumoto Maiko, 40 tuổi – một giáo viên tiếng Nhật.

Theo lời kể từ cảnh sát tỉnh Saga, khi mẹ của nạn nhân – một cụ bà 70 tuổi – ra mở cửa, Khang lập tức xông vào, dùng dao đe dọa và yêu cầu đưa tiền. Trong lúc giằng co, nghi phạm ra tay tàn bạo: cô Maiko bị chém tử vong ngay trước cửa nhà, còn mẹ cô bị thương nặng ở cổ và nhiều vùng khác.
Tổng số tiền mà Khang bị cáo buộc cướp đi chỉ là 10.000 yen, tương đương khoảng 68 USD – một con số khiến ai nghe cũng nghẹn ngào.
Hung khí còn dính máu, camera ghi rõ mặt
Cảnh sát sau đó phát hiện hình ảnh nghi phạm qua camera chuông cửa, cho thấy một người đàn ông đeo khẩu trang xuất hiện đúng thời điểm gây án. Chỉ vài giờ sau, Dam Duy Khang bị bắt giữ ngay trong khu nhà trọ của nhóm thực tập sinh Việt sống gần đó.

Lực lượng chức năng thu giữ một con dao dài 13,5 cm, còn dính máu – được cho là hung khí của vụ án. Khi bị thẩm vấn, Khang hoàn toàn im lặng và chỉ thốt lên một câu lạnh lùng: “Tôi không muốn nói gì cả."
Xem thêm:
- Tân điều dưỡng viên cứu sống bệnh nhân gục ngã trước cổng bệnh viện bằng hô hấp nhân tạo
- Xóa sổ giá cả bất hợp lý tại điểm du lịch – Hàn Quốc vào cuộc kiểm tra đặc biệt
- Tổng hợp tin tức mới nhất
Cộng đồng Việt sốc nặng: "Một người sai, cả cộng đồng chịu tiếng"
Thông tin nhanh chóng lan truyền trong các hội nhóm người Việt ở Nhật, kèm theo đó là cảm giác hoang mang và thất vọng. Một nữ du học sinh tại Fukuoka chia sẻ: “Thật không thể tin nổi. Vì một số tiền nhỏ như thế, cậu ấy phá hỏng cả tương lai mình và kéo theo tiếng xấu cho cộng đồng.”
Một số người khác đặt câu hỏi về đời sống tinh thần của thực tập sinh – một nhóm lao động trẻ thường sống chật vật, ít được hỗ trợ tâm lý và pháp lý, dễ bị tổn thương trước áp lực tài chính và xã hội.
Một lời cảnh tỉnh: Khi nghèo khổ không được giải quyết bằng bạo lực
Vụ việc không chỉ là câu chuyện hình sự đơn thuần mà còn là hồi chuông cảnh báo về sự thiếu hụt hỗ trợ cho lực lượng thực tập sinh – vốn đang ngày càng đông đảo tại Nhật. Họ không chỉ cần công việc, mà còn cần một hệ thống hỗ trợ về ngôn ngữ, tâm lý, pháp luật và đạo đức sống nơi đất khách.
Nguồn: Cảnh sát tỉnh Saga, Nhật Bản – công bố ngày 27/07/2025
Bình luận 0

Tin tức
Ủy ban 2030 Nonghyup Gyeongnam phát động chiến dịch "Về quê nghỉ dưỡng – Mùa hè xanh mát từ nông thôn"

Cảnh báo đỏ: Boeun đón mưa lớn, toàn khu vực Trung – Bắc Chungcheong đối mặt siêu mưa 200mm!

Sự cố photobooth Hà Nội: Một hành vi cá nhân, một “vết nhơ quốc gia”?

Giả vờ yêu để lừa đảo: Nam thanh niên chiếm đoạt 100 tỷ won từ cha mẹ của bạn gái

Sốc giữa phố Seoul: Người phụ nữ bị đạp ngã vô cớ – Kẻ tấn công khai "đi ngang thấy bực mình"!

Gunsan: Không gian học tập kiểu mới bị "sờ gáy" – Phụ huynh, học sinh đồng loạt phản đối!

Lãi suất bóp nghẹt Seoul đẩy làn sóng di cư tài chính bùng nổ

Cháy rừng chưa qua, sạt lở lại tới! Người dân sống trong lo sợ từng ngày

“Vụ lộ đề thi Andong” suýt trót lọt hoàn hảo - Mọi thứ sụp đổ chỉ vì một tiếng chuông!

"Sân bay Incheon chật kín người mùa hè này – nhưng không phải vì du lịch!"

Pháp "chọn mặt gửi vàng": Hàn Quốc trở thành đối tác chiến lược không thể thiếu

Trại hè thanh niên quốc tế "cập bến" đảo Hàn Quốc – Giao lưu văn hoá, kết nối cộng đồng

Hyundai Mobis biến bắn cung thành môn thể thao học đường phổ biến – Đầu tư mạnh tay cho thế hệ trẻ

Cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol tiếp tục phớt lờ triệu tập – Nỗ lực cưỡng chế thẩm vấn thất bại

Thang máy dốc cho khu dân cư đồi núi: Changwon bắt đầu thảo luận chính sách hỗ trợ người già
