Cô dâu Việt bị cha dượng chồng cưỡng hiếp, nay lại đối diện đơn kiện hủy hôn vì “che giấu quá khứ”
Sự thật về quá khứ đầy nước mắt của cô gái Việt Nam bị giấu kín suốt nhiều năm, và nó chỉ vỡ lẽ sau bi kịch kinh hoàng, cô bị chính bố chồng cưỡng hiếp ngay trong nhà. Tưởng chừng người chồng sẽ đứng ra bảo vệ, nhưng hành động tiếp theo của anh ta còn khiến cô đau đớn hơn cả việc bị xâm hại.

Ngày 23-9, chương trình phát thanh “Tư vấn pháp luật cùng luật sư Jo In-seop” trên YTN Radio (Hàn Quốc) đã tiết lộ vụ việc gây nhiều tranh cãi. Câu chuyện đau lòng về cuộc đời của một người phụ nữ nhập cư gốc Việt đã được tiết lộ, cho thấy cô không chỉ đối mặt với nỗi đau thể xác mà còn phải gánh chịu sự phản bội tột cùng từ người mà cô tin tưởng.
Quá khứ chấn động và bí mật bị giấu kín
Người phụ nữ trong câu chuyện gọi tắt là A, đã kết hôn với một người đàn ông Hàn Quốc thông qua một công ty mai mối. Cuộc sống hôn nhân của cô tưởng chừng êm đềm, cho đến khi một bí mật từ quá khứ bị phanh phui, đẩy cô vào một cuộc chiến pháp lý đầy cay đắng.

Khi mới 10 tuổi, A bị một người đàn ông bắt cóc và cưỡng hiếp tại Việt Nam, dẫn đến việc cô mang thai và sinh con trai. Mặc dù sau đó đứa trẻ đã được người đàn ông kia mang đi, nhưng hắn vẫn thường xuyên quấy rầy và tống tiền gia đình A. Để thoát khỏi nỗi ám ảnh, cô đã bỏ nhà đi và làm việc tại một nhà hàng, cho đến khi gặp được người chồng hiện tại.
Trong quá trình tìm hiểu, A thừa nhận chưa từng kết hôn. Tuy nhiên, cô lại giấu kín việc mình từng sinh con vì không muốn khơi lại vết thương lòng. Cô cho rằng công ty môi giới không hỏi về kinh nghiệm sinh nở nên cô không có trách nhiệm phải kể. Sau khi kết hôn, A cùng chồng, mẹ chồng và bố dượng của chồng sống chung dưới một mái nhà.
Cơn ác mộng trong chính ngôi nhà của mình
Cuộc sống của A trở thành một cơn ác mộng khi cô bị chính bố dượng của chồng cưỡng hiếp sau khoảng một năm chung sống. A đã kể lại toàn bộ sự việc cho chồng với hy vọng được bảo vệ. Thế nhưng, người chồng không những không bảo vệ cô mà còn làm ngơ, không trình báo cảnh sát.
Vì vẫn phải sống chung với kẻ gây án, A tiếp tục bị cưỡng hiếp thêm một lần nữa. Không còn lựa chọn nào khác, cô đành tự mình đến đồn cảnh sát để tố cáo bố dượng của chồng.
Trong quá trình điều tra, người chồng đã biết được sự thật về quá khứ của A và đứa con cô từng sinh ra. Anh ta nổi giận, cho rằng mình đã bị lừa dối và ngay lập tức đệ đơn yêu cầu hủy bỏ hôn nhân, đồng thời đòi bồi thường.
Liệu bí mật trong quá khứ có phải là "lừa dối"?
Đối mặt với tình huống vô cùng bế tắc, A đã tìm đến luật sư để xin lời khuyên. Luật sư Hong Soo-hyun, người phụ trách vụ việc, cho biết thông thường, việc che giấu một bí mật quan trọng như việc từng có con có thể là lý do để hủy bỏ hôn nhân. Tuy nhiên, có một trường hợp ngoại lệ.

Theo các án lệ của Tòa án Tối cao Hàn Quốc, nếu việc sinh con là hậu quả của một vụ tấn công tình dục, và người phụ nữ đã cắt đứt mọi mối liên hệ với đứa con đó, thì việc không tiết lộ bí mật này sẽ không bị coi là lừa dối nghiêm trọng.
Luật sư Hong phân tích: "Việc che giấu quá khứ từng sinh con do bị xâm hại tình dục là một vấn đề nhạy cảm, mang tính riêng tư cao. Vì vậy, việc không kể lại không phải là lý do đủ để hủy bỏ hôn nhân."
Ông nhấn mạnh: “Nếu một phụ nữ là nạn nhân của tội phạm tình dục khi còn nhỏ, bị ép buộc sinh con và sau đó hoàn toàn mất liên lạc, không có trách nhiệm nuôi dưỡng hay gắn bó với đứa trẻ, thì ngay cả trong hôn nhân quốc tế cũng khó có thể coi đây là căn cứ hủy hôn.”
Câu chuyện của A không chỉ là lời cảnh tỉnh về nạn bạo lực gia đình mà còn đặt ra một câu hỏi lớn về sự thấu hiểu và lòng vị tha trong hôn nhân. Liệu một bí mật đau thương trong quá khứ có đủ để phá vỡ một cuộc hôn nhân, hay sự phản bội và vô tâm mới là nguyên nhân chính?
NGUỒN TỔNG HỢP - N 뉴스:
https://n.news.naver.com/article/081/0003577153?sid=102
https://n.news.naver.com/article/014/0005410800?sid=102
Bình luận 0

Tin tức
Trước thềm APEC, phố cổ Gyeongju "nhức mắt" vì tràn ngập biển hiệu ngoại ngữ?

Làn sóng rò rỉ dữ liệu thông tin khách hàng SKT, Lotte Card

Chết vì đi nhậu với sếp, được công nhận là "tai nạn lao động" ở Hàn Quốc?

Trường Đại học Changshin ký kết hợp tác đào tạo nhân lực chăm sóc người cao tuổi là lao động nước ngoài

Lễ hội đa văn hóa Yeongdo 2025: Cư dân quốc tế và người dân địa phương cùng hòa nhịp

Hàn Quốc cử nhân viên cứu hỏa bảo vệ công dân tại Việt Nam

Người lao động nhập cư tại Hàn Quốc xuống đường đòi xóa bỏ lao động cưỡng bức và quyền tự do chuyển việc

Tội phạm nhắm vào phụ nữ sống một mình ở Hàn Quốc gia tăng

Du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc: Bị coi như “người ngoài”, khó hòa nhập ký túc xá và lớp học

Chương trình Taekwondo dành cho con em gia đình đa văn hóa: Mở rộng giáo dục và cơ hội xã hội

Người Việt cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc: Thực trạng đáng lo và cảnh báo từ chính quyền

Người phụ nữ Việt tại Hàn Quốc - điểm tựa cho lao động nhập cư vượt qua khó khăn

Gia đình đa văn hóa tại Mokpo nhận hỗ trợ từ chương trình “Gửi quà về quê hương”

Trung tâm Gia đình Jinhae : điểm đến mới cho gia đình đa văn hóa và cộng đồng quân nhân

Nhà máy điện hạt nhân Saeul hỗ trợ 9 triệu won sách cho gia đình đa văn hóa tại Ulsan
