Cựu giáo sư Đại học Seoul lãnh án 25 năm tù vì sát hại vợ
Một cựu giáo sư Đại học Quốc gia Seoul (SNU) vừa bị tuyên án 25 năm tù giam sau khi dùng hung khí sát hại vợ – người đã chăm sóc mình trong suốt thời gian ông lâm bệnh.

Theo cáo trạng, vào tháng 1 năm nay, ông A (cựu giáo sư SNU, đã nghỉ hưu) đang sống cùng vợ là B. Bà B đã nhiều năm chăm sóc chồng sau khi ông nghỉ việc, sức khỏe suy yếu và mắc chứng mất ngủ.
Trong một lần mâu thuẫn, bà B than thở: “Không được ra ngoài, sống thế này khổ quá. Thà chết còn hơn. Nếu không thì tôi sẽ ra đi, vào viện dưỡng lão. Từ giờ ông hãy tự sống một mình.” Ngay sau những lời này, A nảy sinh ý nghĩ rằng vợ muốn bỏ rơi mình và đã dùng dao tấn công, đâm nhiều nhát khiến vợ tử vong tại nhà riêng.
Theo điều tra của cảnh sát cho thấy, sau khi gây án, A gọi điện cho em trai, nhờ “lo hậu sự” và có những cuộc trò chuyện khác. Khi con trai gọi đến, A cố tình che giấu sự việc và nói chuyện bình thường, như thể chưa có gì xảy ra.
Tại phiên tòa sơ thẩm, A khai rằng mình bị tinh thần suy sụp, mất kiểm soát do bệnh tật và mất ngủ, từ đó xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, tòa bác bỏ lập luận này. Hội đồng xét xử cho biết:
- Các kết quả thẩm định tâm lý cho thấy tình trạng mất ngủ và suy giảm thể chất không đến mức gây rối loạn tinh thần nghiêm trọng.
- Kết quả khám nghiệm tử thi và lời khai nhân chứng cho thấy nạn nhân chống cự quyết liệt trước khi tử vong, phải chịu đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần.
- Hành vi phạm tội bị đánh giá là đặc biệt tàn nhẫn.
Tòa cũng nhấn mạnh: “Các con của bị cáo sẽ phải chịu vết thương tinh thần sâu nặng, khó có thể hồi phục và quay lại cuộc sống bình thường.”
Kết quả, bị cáo A bị tuyên án 25 năm tù giam vì tội giết người.
Theo KBS - Biên tập Kim Chi Nha
Bình luận 0

Tin tức
Chương trình Taekwondo dành cho con em gia đình đa văn hóa: Mở rộng giáo dục và cơ hội xã hội

Người Việt cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc: Thực trạng đáng lo và cảnh báo từ chính quyền

Người phụ nữ Việt tại Hàn Quốc - điểm tựa cho lao động nhập cư vượt qua khó khăn

Gia đình đa văn hóa tại Mokpo nhận hỗ trợ từ chương trình “Gửi quà về quê hương”

Trung tâm Gia đình Jinhae : điểm đến mới cho gia đình đa văn hóa và cộng đồng quân nhân

Nhà máy điện hạt nhân Saeul hỗ trợ 9 triệu won sách cho gia đình đa văn hóa tại Ulsan

Gia đình đa văn hóa tại Seongbuk cùng làm bánh Songpyeon đón Tết Trung thu

Gyeonggi sửa đổi quy định, bổ sung gia đình đa văn hóa vào nhóm dễ tổn thương về an toàn

Pramily Run 2025: Giải chạy gây quỹ ý nghĩa dành cho thanh thiếu niên đa văn hóa ở Seoul

Du khách Hàn Quốc tại sân bay Đà Nẵng gây tranh cãi vì hành vi thiếu văn minh

Xe buýt sông Hàn Jamsil – Magok: 3 tiếng 43 phút đi làm, người dân bức xúc vì chậm và bất tiện

Hung thủ đánh nữ YouTuber Đài Loan là người Hàn, không phải người Trung Quốc

Hết hồn "ma nữ" đi bộ giữa đường, xin rẽ trái như ô tô ở Seoul

Người Việt, Nepal, Philippines và cộng đồng nhập cư tại Hàn Quốc: Bức tranh đa văn hóa đang lớn mạnh

Lao động nhập cư và cư dân địa phương cùng hòa mình trong chương trình chia sẻ văn hóa ẩm thực tại Gwangju
