Cảnh sát trưởng nhóm Hình sự Go Byeong-cheon, người bắt giữ băng nhóm sát nhân hàng loạt "Jijon" qua đời
Cảnh sát trưởng Go Byeong-cheon, người từng là đội trưởng đội hình sự mạnh mẽ tại Sở cảnh sát Seocho và là nhân vật chủ chốt trong việc truy bắt băng nhóm sát nhân hàng loạt "Jijon" gây chấn động Hàn Quốc vào đầu những năm 1990, đã qua đời vào ngày 23 tháng 6, hưởng thọ 76 tuổi.
Sự nghiệp lừng lẫy của một thám tử kỳ cựu
Sinh năm 1949 tại Jeonju, tỉnh Jeolla Bắc, ông Go bắt đầu sự nghiệp cảnh sát vào năm 1976 với cấp bậc sĩ quan cảnh sát. Ông nhanh chóng khẳng định tên tuổi của mình là một thám tử kỳ cựu khi phục vụ tại Sở cảnh sát Suwon (Gyeonggi) và Sở cảnh sát Seocho (Seoul).
Năm 1994, khi giữ chức đội trưởng đội hình sự tại Sở cảnh sát Seocho, ông Go đã chỉ đạo thành công cuộc truy bắt băng nhóm Jijon, một tổ chức tội phạm đã thực hiện các vụ bắt cóc và giết người tàn bạo nhắm vào giới nhà giàu.
Vụ án Jijon, do thủ lĩnh Kim Ki-hwan cầm đầu, liên quan đến việc sát hại liên tiếp 5 người từ tháng 4 năm 1993 đến tháng 9 năm sau. Băng nhóm này không chỉ xây dựng "nhà máy giết người" để giam giữ nạn nhân bị bắt cóc và thiêu xác, mà còn được tiết lộ đã ăn thịt người để "rèn luyện sự dũng cảm," gây chấn động cả nước. Ngay cả sau khi bị bắt, chúng vẫn không hề tỏ ra hối hận. Chúng còn lấy "sự phản kháng chống lại sự áp bức của người giàu" và "gian lận thi đại học" làm động cơ cho tội ác của mình.
Ông Go đã dẫn dắt đội hình sự, thực hiện các chiến dịch tỉ mỉ và xuất sắc trong việc bắt giữ băng Jijon. Sau vụ bắt giữ, Tổng thống lúc bấy giờ Kim Young-sam đã đích thân đến thăm Sở cảnh sát Seocho để động viên ông.
Chính ông Go là người đã đặt tên "Jijon" cho băng nhóm này. Ban đầu, chúng tự gọi mình là "Maskan", một từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là "tham vọng", nhưng ông Go cho rằng cái tên đó không phù hợp vì nó ám chỉ việc hy sinh người khác để đạt được tham vọng, nên ông đã chọn một cái tên khác.
Ngoài ra, ông còn xử lý nhiều vụ án hình sự nghiêm trọng khác như "Vụ án bắt cóc và giết người tài xế taxi On Bo-hyeon" và "Vụ đe dọa bằng súng của Andre Kim".

Một nhà khoa học và người cha nhân hậu
Được mệnh danh là "người giải quyết các vụ án hình sự", ông Go còn có niềm đam mê học hỏi đặc biệt. Năm 2013, ông đã viết luận án về vụ án Jijon và nhận bằng tiến sĩ tội phạm học tại Đại học Kwangwoon.
Ông cũng đã xuất bản nhiều cuốn sách hồi tưởng về hơn 30 năm kinh nghiệm trong nghề, bao gồm tuyển tập tiểu luận "Cuộc đi bên phải của một người lùn" (2007) và "Sữa mẹ ngọt ngào" (2023), cùng tiểu thuyết mạng "Trưởng đội hình sự Jijon Go Byeong-cheon" (2021).
Qua những tác phẩm của ông, người đọc không chỉ thấy được thế giới nghề nghiệp của một thám tử lăn lộn ở tuyến đầu, mà còn cảm nhận được những khía cạnh nhân văn sâu sắc. Chẳng hạn, có lần ông đã đi từ Suwon đến Bucheon để đặt bánh kẹo và thư trước cửa nhà vợ con tội phạm, hay chuyện ông trao những chiếc nhẫn chuỗi Mân Côi cho từng thành viên băng Jijon với hy vọng họ sẽ ăn năn hối cải.
Do tính chất công việc luôn bận rộn với hàng loạt vụ án, số ngày ông về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Giáo sư Go Ju-pil, con trai ông, hiện là giáo sư khoa Sức khỏe và Vận động tại Đại học Incheon, chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Yonhap News: "Khi còn nhỏ, tôi hầu như không gặp bố. Tôi nhớ đã cùng mẹ đến đồn cảnh sát để mang quần áo cho bố."
Mặc dù đối với tội phạm, ông Go có thể đáng sợ như "thần chết", nhưng đối với gia đình, ông lại là một người cha ấm áp. Giáo sư Go Ju-pil kể một câu chuyện khi ông còn là học sinh trung học, là một vận động viên hiện đại ngũ môn phối hợp. Một ngày nọ, khi không đạt kết quả tốt trong một cuộc thi, ông Go đã an ủi con trai: "Con không cần phải giỏi thể thao mới là một người con tốt. Con đã là một người con tốt rồi."
Giáo sư Go kể với nụ cười: "Một hôm, bố tôi đưa cho tôi một viên thuốc tiêu hóa và nói 'Đây là thuốc đắt tiền, uống vào sẽ không bị khó thở'. Trùng hợp thay, tôi lại đạt kết quả tốt trong cuộc thi đó. Bố tôi đã động viên tôi bằng cách nói 'Đó chỉ là thuốc tiêu hóa thôi. Con đã làm tốt mà.'"
Ông Go, người từng mắc chứng đau lưng mãn tính và phải phẫu thuật thoát vị đĩa đệm khi sắp nghỉ hưu vào năm 2009, đã phải chịu đựng thêm chứng đột quỵ vào năm ngoái. Ngay cả trong cơn đau dữ dội, ông vẫn đối xử tử tế với những người xung quanh như y tá chăm sóc.
Tang lễ của ông được tổ chức tại phòng 30, Nhà tang lễ Bệnh viện Asan Seoul, quận Songpa, Seoul.
Bình luận 0

Tin tức
Nghi vấn xây dựng sân golf ảo trái phép tại dinh thự cựu Tổng thống Hàn Quốc: Không đăng ký, dùng ngân sách an ninh, có dấu hiệu lạm dụng quyền lực

Cơn bão đầu tiên của mùa hè "Wutip" dự kiến gây mưa lớn trên toàn quốc vào ngày 14/6

Rơi xuống nước khi đang chơi trò chơi Lotte World Flume Ride khiến 2 người bị thương

Nạn nhân được cảnh sát bảo vệ vì bị theo dõi vẫn bị sát hại tại nhà riêng

Hậu quả khi chính trị nhắm vào người yếu thế : Lee Jun Seok bị dân Hàn kêu gọi trục xuất vì loạn ngôn

AI CŨNG RỦ NHAU ĐI NHẬT, CHUYẾN BAY GIỮA HÀN QUỐC VÀ NHẬT BẢN ĐANG “CHẠM NÓC KỊCH TRẦN”

Những người Hàn Quốc trên 60 tuổi tập luyện đều đặn có tỷ lệ mắc các bệnh suy giảm nhận thức thấp hơn khoảng 30%!

Cơ sở xử lý rác thải ở Jeju bị phong tỏa ngày thứ hai liên tiếp

Tỷ lệ tai nạn do tài xế cao tuổi chiếm 20%, nhưng số người tự nguyện trả lại bằng lái vẫn rất thấp

Cuộc gọi đầu tiên giữa Tổng thống Hàn và Trump, màn chào sân ngoại giao căng thẳng mở màn nhiệm kỳ

Phái đoàn AMCHAM thăm Mỹ, thúc đẩy hợp tác kinh tế Hàn–Mỹ nhân dịp chính phủ mới nhậm chức

Nghĩa vụ quân sự – một cuộc cạnh tranh khốc liệt, và bầu trời là phần thưởng

Người lớn Hàn Quốc ngày càng cởi mở, nhưng giới trẻ lại ít khoan dung hơn với đa văn hóa

Tòa án ra lệnh Mitsubishi bồi thường cho nạn nhân Hàn Quốc 107 tuổi bị cưỡng bức lao động thời chiến

Cuộc Khủng Hoảng Sinh Con Đắt Đỏ Đang Nghiền Nát Những Gia Đình Trẻ Tại Hàn
