Buổi tranh luận tổng thống Hàn Quốc đầu tiên: Từ "tiền tươi" đến "nâng năng suất", ứng viên đưa ra nhiều giải pháp táo bạo
Bốn ứng viên đối mặt trực tiếp trên sóng truyền hình, chia sẻ chiến lược thoát khỏi tăng trưởng chậm.
Tối 18/5, vòng tranh luận đầu tiên trong cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc khóa 21 đã chính thức diễn ra tại trường quay SBS Prism Tower ở Seoul. Bốn ứng viên đại diện các chính đảng bao gồm Lee Jae-myung (Dân chủ), Kim Moon-soo (Sức mạnh Quốc dân), Lee Jun-seok (Đảng Cải cách) và Kwon Young-guk (Đảng Dân chủ Lao động) đã trình bày quan điểm về khủng hoảng tăng trưởng và các chính sách phục hồi kinh tế dân sinh.

Lee Jae-myung: Kích cầu ngắn hạn, tái thiết công nghiệp dài hạn
Ứng viên Đảng Dân chủ Lee Jae-myung đề xuất thực hiện ngân sách bổ sung trong phạm vi khả thi để hỗ trợ tiêu dùng nội địa, đồng thời tái khẳng định vai trò điều tiết của nhà nước trong giai đoạn suy thoái. Về dài hạn, ông nhấn mạnh cần khôi phục động lực tăng trưởng thông qua đầu tư vào công nghệ cao, năng lượng tái tạo và công nghiệp văn hóa nhằm tạo ra những lĩnh vực mới và đảm bảo cơ hội phát triển công bằng.
Kim Moon-soo: “Việc làm là phúc lợi” Ứng viên Đảng Sức mạnh Quốc dân
Kim Moon-soo nhấn mạnh cam kết tạo thêm nhiều việc làm, xem đó là giải pháp căn bản cho ổn định kinh tế xã hội. Ông chỉ trích tình trạng hàng trăm nghìn thanh niên thất nghiệp và cam kết cải cách mạnh tay bộ máy điều tiết để thúc đẩy thị trường lao động. “Tôi sẽ thành lập Ủy ban giải thể quy chế và Cơ quan cải cách quy định để xóa bỏ triệt để các rào cản phát triển.”
Lee Jun-seok: Tăng trưởng phải dựa vào thực lực, không phải phát tiền
Đại diện Đảng Cải cách Lee Jun-seok phản bác chính sách kinh tế của ông Lee Jae-myung, gọi đó là “kinh tế khách sạn” mang tính lý thuyết phi thực tế. Ông khẳng định: “Không thể kỳ vọng nền kinh tế phát triển chỉ bằng cách kích cầu ngắn hạn. Giải pháp thực chất là nâng cao năng suất thông qua giáo dục và đổi mới công nghệ.” Ông cũng cảnh báo về cuộc cạnh tranh khoa học toàn cầu và nhấn mạnh vai trò của năng lực quốc gia thay vì dựa vào các chính sách mang tính “phổ biến”.
Kwon Young-guk: Không thể để tầng lớp yếu thế tiếp tục bị gạt ra ngoài lề
Ứng viên Đảng Dân chủ Lao động Kwon Young-guk tập trung vào vấn đề bất bình đẳng xã hội, kêu gọi sự thay đổi trong cách tiếp cận chính sách. “Người lao động, nông dân, phụ nữ, người khuyết tật, người di cư… tất cả đều có quyền sống xứng đáng. Một xã hội mà người chăm chỉ vẫn sống trong nghèo khó là xã hội thất bại.” Ông cam kết xây dựng một Hàn Quốc không phân biệt đối xử và bình đẳng thực chất cho tất cả công dân.

Với các chủ đề xoay quanh tăng trưởng kinh tế, công bằng xã hội và cải cách thị trường lao động, vòng tranh luận đầu tiên được đánh giá là đã phần nào làm rõ chiến lược kinh tế cốt lõi của mỗi ứng viên. Dự kiến các vòng tiếp theo sẽ tiếp tục đào sâu vào chính sách an sinh, đối ngoại và cải cách thể chế.
Bình luận 0

Tin tức
Hơn 30 người Hàn Quốc bị bắt trong đợt truy quét lao động bất hợp pháp tại Mỹ

Sau Woori và Shinhan, KB cũng lộ vụ thất thoát hàng chục tỷ tại công ty con tại Đông Nam Á

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung: “Không để lao động nước ngoài ở Hàn bị đối xử bất công, nợ lương”

Bé trai 10 tuổi đi lạc ở Daejeon được đoàn tụ nhờ nhân viên cửa hàng tiện lợi bình tĩnh xử lý

Hàn Quốc chi ngân sách kỷ lục hỗ trợ sinh con: Phụ huynh có thể nhận hơn 567 triệu đồng tiền mặt

Hàn Quốc tranh cãi về việc hợp pháp hóa thuốc phá thai

Giáo dục Hàn Quốc siết chặt “kỳ thi 7 tuổi”, yêu cầu đổi cách tuyển sinh ở English Kindergarten

“Đi học lại đại học” – Số sinh viên bỏ học tại Hàn giữa chừng vượt 100.000, cao nhất lịch sử

Seoul đón gần 1 triệu du khách y tế: Bùng nổ du lịch thẩm mỹ hậu đại dịch

Vì sao các nền tảng thời trang Hàn Quốc chọn “Indie Beauty” thay vì sản phẩm của tập đoàn lớn?

Đường dây ma túy xuyên quốc gia do người Việt cầm đầu bị triệt phá tại Hàn Quốc

Hơn 12.000 cặp đôi đổ xô đăng ký nhận 1 triệu won từ chương trình hỗ trợ kết hôn thanh niên tỉnh Gyeonggi

Thống kê Hàn Quốc: 30 năm biến động về hôn nhân và sinh con

Người nước ngoài nhổ nước bọt, đánh nhân viên tại câu lạc bộ ở Seoul: “Cha tôi là nhà ngoại giao”

Bé gái mang hai dòng máu Việt - Hàn giành giật sự sống, gia đình khánh kiệt vì viện phí
