Bi kịch của Kim Sae-ron cho thấy tác hại dai dẳng của bạo lực mạng

Bi kịch của Kim Sae-ron cho thấy áp lực khắc nghiệt từ dư luận
Kim Sae-ron, nữ diễn viên từng được ca ngợi là người trẻ nhất của Hàn Quốc tham dự Liên hoan phim Cannes và là một ngôi sao đầy triển vọng, đã qua đời vào ngày 16/2. Sự ra đi của cô không chỉ gây tiếc thương mà còn làm dấy lên những suy ngẫm về áp lực khủng khiếp mà cô phải đối mặt, bao gồm sự chỉ trích của công chúng và khó khăn tài chính, trong nỗ lực vực dậy sự nghiệp.
Chiều ngày 17/2, tại nhà tang lễ của Bệnh viện Asan Seoul ở quận Songpa, Seoul, những vòng hoa chia buồn mang theo lời nhắn đầy xúc động từ người viếng thăm. Một vòng hoa ghi: "Đứa trẻ ấy đã trở thành một ngôi sao trên bầu trời," trong khi một lời nhắn khác bày tỏ: "Kiếp sau gặp lại nhé, lần này tôi sẽ bớt càm ràm hơn."
Kim Sae-ron được phát hiện đã qua đời một ngày trước đó tại một ngôi nhà tập thể ở phường Seongsu-dong, quận Seongdong. Nữ diễn viên tài năng này từng là người trẻ nhất của Hàn Quốc xuất hiện tại Liên hoan phim Cannes khi mới 9 tuổi với bộ phim Traveler (2009) và sau đó thu hút 6,28 triệu lượt xem với The Man from Nowhere (2010). Sau cái chết thương tâm của cô, nhiều người đã bày tỏ sự tiếc thương và nhìn lại cuộc đời cô.
Năm 2022, Kim Sae-ron bị bắt vì lái xe khi say rượu tại Sinsa-dong, Gangnam, và bị tòa án phạt 2 triệu won (khoảng 1.385 USD) vào năm sau.
Sau đó, cô đã cố gắng quay lại diễn xuất, nhưng công chúng vẫn không chấp nhận. Khi hình ảnh cô làm việc bán thời gian tại một quán cà phê bị rò rỉ, một số cư dân mạng chỉ trích, thắc mắc tại sao cô có thể gặp khó khăn tài chính dù từng kiếm được nhiều tiền. Tuy nhiên, theo báo cáo, Kim đã dành toàn bộ thu nhập từ sự nghiệp diễn xuất cho gia đình, và căn hộ cô ở được thuê lại thông qua công ty quản lý.
Ngày 17/2, Chosun Daily đã đến ngôi nhà tập thể tại Seongsu-dong 2-ga, nơi Kim Sae-ron được tìm thấy. Hẻm nhỏ đến mức ô tô không thể đi vào, và tàn thuốc lá vương vãi khắp nơi. Bên trong căn nhà 35 năm tuổi, chỉ còn lại một chiếc vali màu hồng, được cho là của Kim. Cánh cửa sắt gỉ sét đã bị khóa.
Kim từng cố gắng trở lại với vai Cha Hyeon-joo trong loạt phim Bloodhounds (2023) của Netflix, nhưng công chúng vẫn tỏ ra lạnh nhạt. Một số nhà phê bình gọi cô là “gánh nặng” và gay gắt chỉ trích nỗ lực tái xuất của cô.
Vì lý do này, quá trình sản xuất bộ phim bị đình trệ, và Kim tự nguyện rút lui. Khi Bloodhounds sau đó đạt vị trí số một trong bảng xếp hạng lượt xem hàng tuần tại các quốc gia không sử dụng tiếng Anh trên Netflix, nhiều người cho rằng bộ phim đã "vượt qua tranh cãi liên quan đến Kim Sae-ron."
Kim vẫn hoạt động trên mạng xã hội, nhưng mỗi bài đăng đều hứng chịu vô số bình luận tiêu cực. Cô thường xuyên bị chỉ trích là "nghiện mạng xã hội" và bị đánh giá là "thiếu trưởng thành về mặt tâm lý."
Cha Hyun-joong, một người bạn đến viếng vào ngày 17/2, chia sẻ: "Bề ngoài cô ấy có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực chất lại là một người rất tích cực. Cô ấy thường âm thầm chịu đựng những bình luận ác ý về mình, nhưng không bao giờ thể hiện ra ngoài. Tôi không thể tin được cô ấy đã ra đi quá đột ngột." Cha quen biết Kim hơn một năm trước khi cả hai cùng làm việc tại một quán cà phê.
Tháng 4 năm ngoái, Kim đã cố gắng trở lại sân khấu với một vở kịch, nhưng vấp phải phản ứng dữ dội từ công chúng. Đến tháng 11, cô hoàn thành bộ phim độc lập Guitar Man và đổi nghệ danh thành "Kim Aim" nhằm tái xuất làng giải trí. Bạn bè cho biết cô đang chuẩn bị cho nhiều dự án, bao gồm cả việc mở một quán cà phê, đồng thời tích cực điều trị tâm lý. Guitar Man dự kiến ra mắt vào tháng 5 và sẽ là tác phẩm cuối cùng của cô.
Cảnh sát cho biết Kim không để lại thư tuyệt mệnh, và người phát hiện cô trong trạng thái ngừng tim là một người bạn đã hẹn gặp cô trong ngày hôm đó. Không có dấu hiệu cho thấy đây là một vụ án hình sự, và cảnh sát đã kết luận đây là một cái chết bình thường.
Bác sĩ Na Jong-ho, trợ lý giáo sư tâm thần học tại Trường Y Đại học Yale, đã chia sẻ trên Facebook vào ngày 17/2: "Cách mà xã hội loại bỏ những người mắc sai lầm hoặc tụt lại phía sau, như thể họ chưa từng tồn tại, khiến tôi liên tưởng đến 'Squid Game'." Squid Game là bộ phim nổi tiếng của Hàn Quốc, trong đó những người tham gia phải chiến đấu trong các trò chơi sinh tử để giành lấy tiền thưởng.
Giáo sư danh dự về tâm lý học Kwak Geum-joo tại Đại học Quốc gia Seoul nhận định: "Những bình luận ác ý không chỉ đơn thuần là lời nói mà là hành động 'đâm dao' vào ai đó hết lần này đến lần khác. Những người nổi tiếng trong hoàn cảnh như vậy sẽ cảm thấy bị bao trùm bởi cảm giác bất lực và sợ hãi."
Trong một tuyên bố, người hâm mộ của Kim bày tỏ: "Kim Sae-ron đã thừa nhận sai lầm và cố gắng sửa chữa, nhưng những lời chỉ trích và sự từ chối mà cô ấy phải chịu đựng là quá sức với bất kỳ ai."
Bình luận 0

Tin tức
Hyundai Motor, GM Hàn Quốc đối mặt với căng thẳng công đoàn giữa lúc nguy cơ Mỹ áp thuế gia tăng

🔥Tân tổng thống Hàn Quốc nhậm chức ngay lập tức, không có giai đoạn chuyển giao

Hàn Quốc đối mặt với khủng hoảng thiếu hụt thợ lành nghề trong công nghiệp

Gầy nhưng vẫn mắc tiểu đường

Một công dân Việt Nam bị kết án 10 năm tù vì sát hại đồng hương tại Hàn Quốc

Quy định thăng cấp quân sự mới gây phản ứng dữ dội!

🔥Mỹ rút đơn vị tên lửa Patriot khỏi Hàn Quốc để triển khai sang Trung Đông mà không thông báo trước

Công nhân Philippines tử vong khi bị máy phun thuốc nghiền kẹt tại vườn cây Hàn Quốc!

Hàn Quốc bầu cử giữa khủng hoảng: Bỏ phiếu sớm chạm đỉnh lịch sử!

Sự Thật Đau Lòng Về Hệ Thống Nhận Con Nuôi Quốc Tế

Loạt bài viết "Góc tối nơi Mặt Trời mọc": Tác phẩm đầu tay làm từ xác người

Người Việt ở Siheung nhận 4 năm tù vì lưu trữ và buôn bán ma túy

Người Việt ở Daegu vượt đèn đỏ kéo lê cảnh sát 20 mét, nhận án tù treo

Tuyên án tử hình người đàn ông Hàn Quốc sát hại cha ruột tại Việt Nam

Toàn bộ 4 quân nhân thiệt mạng trong vụ máy bay tuần tra hải quân Hàn Quốc xảy ra sự cố chỉ sau 6 phút cất cánh
