Bé trai 10 tuổi đi lạc ở Daejeon được đoàn tụ nhờ nhân viên cửa hàng tiện lợi bình tĩnh xử lý
Cậu bé 10 tuổi đi lạc được đoàn tụ nhờ nhân viên cửa hàng tiện lợi bình tĩnh xử lý: Chai sữa chuối giúp xoa dịu nỗi sợ

Một cậu bé 10 tuổi bị lạc đã may mắn đoàn tụ với gia đình nhờ sự bình tĩnh, ấm áp của nhân viên cửa hàng tiện lợi. Chai sữa chuối được trao tận tay đã giúp em bớt hoảng sợ và chờ đợi an toàn đến khi gặp lại người thân.
Ngày 4/9, Cơ quan Cảnh sát Daejeon (Hàn Quốc) đã đăng tải đoạn video có tiêu đề “Cậu bé đi lạc tìm đến nơi nào để cầu cứu?” trên kênh YouTube chính thức. Video ghi lại tình huống xảy ra vào tối 12/7, khoảng 19h, tại một cửa hàng tiện lợi ở quận Seo, thành phố Daejeon. Một bé trai 10 tuổi bước vào, run rẩy nói với nhân viên: “Cháu đi cùng bà và chị, nhưng bị lạc mất rồi.”
Khi ấy, một nhân viên part-time khoảng 20 tuổi đang trực ca. Thay vì để bé thêm lo lắng, nhân viên đã nhẹ nhàng trấn an: “Cháu cứ chọn thứ mình thích ăn đi.” Sau đó, anh đưa cho bé một chai sữa chuối để em bình tĩnh hơn, rồi gọi ngay theo số điện thoại chị gái mà bé cung cấp.
Do cuộc gọi không kết nối được, nhân viên lập tức báo cảnh sát. Chỉ ít phút sau, lực lượng chức năng có mặt, vừa trấn an bé vừa tiếp tục tìm cách liên lạc với người thân. Không lâu sau, bà ngoại hốt hoảng tìm cháu đã đến cửa hàng. Cuộc đoàn tụ diễn ra trong niềm vui vỡ òa.
Cửa hàng nơi xảy ra sự việc vốn đã được chỉ định là “Ngôi nhà an toàn cho trẻ em” (아동안전지킴이집). Đây là chương trình bảo vệ trẻ nhỏ tại Hàn Quốc, theo đó các cửa hàng tiện lợi, hiệu thuốc… tình nguyện tham gia làm điểm trú ẩn an toàn cho trẻ em trong tình huống khẩn cấp, trước khi bàn giao cho cảnh sát. Hiện có khoảng 11.000 địa điểm như vậy trên toàn quốc.
Chủ cửa hàng chia sẻ: “Trẻ em thường xuyên ra vào cửa hàng, nên tôi luôn nhắc nhân viên phải quan tâm và ứng xử bình tĩnh nếu có tình huống khẩn cấp. Lần này, bạn nhân viên đã làm đúng như hướng dẫn.”
Câu chuyện nhỏ nhưng đầy ý nghĩa này cho thấy vai trò quan trọng của những “Ngôi nhà an toàn cho trẻ em” cũng như sự tỉnh táo, ấm áp của những người làm dịch vụ. Một chai sữa chuối, một lời trấn an – đôi khi chính là cây cầu giúp trẻ vượt qua nỗi sợ và trở về vòng tay gia đình an toàn.
Theo Dong-A Illbo
Bình luận 0

Tin tức
Hình ảnh mưa lớn do người dân ghi lại – Cảnh báo ngập lụt nghiêm trọng tại Hàn Quốc

"Sao dám đẩy tôi?" – Say xỉn, tạt xăng đe dọa - Thực khách gặp họa từ trên trời rơi xuống

Bí quyết gì giúp cửa hàng nông sản Changwon thu về hơn 40 tỷ chỉ sau 2 năm?

Thị trường lao động tháng 6: Jeonnam tăng trưởng, Gwangju sụt giảm

Chính phủ Hàn Quốc chi hỗ trợ phục hồi kinh tế từ 21/7: Bao giờ người dân Suncheon được nhận tiền phục hồi dân sinh?

Ủy ban 2030 Nonghyup Gyeongnam phát động chiến dịch "Về quê nghỉ dưỡng – Mùa hè xanh mát từ nông thôn"

Cảnh báo đỏ: Boeun đón mưa lớn, toàn khu vực Trung – Bắc Chungcheong đối mặt siêu mưa 200mm!

Sự cố photobooth Hà Nội: Một hành vi cá nhân, một “vết nhơ quốc gia”?

Giả vờ yêu để lừa đảo: Nam thanh niên chiếm đoạt 100 tỷ won từ cha mẹ của bạn gái

Sốc giữa phố Seoul: Người phụ nữ bị đạp ngã vô cớ – Kẻ tấn công khai "đi ngang thấy bực mình"!

Gunsan: Không gian học tập kiểu mới bị "sờ gáy" – Phụ huynh, học sinh đồng loạt phản đối!

Lãi suất bóp nghẹt Seoul đẩy làn sóng di cư tài chính bùng nổ

Cháy rừng chưa qua, sạt lở lại tới! Người dân sống trong lo sợ từng ngày

“Vụ lộ đề thi Andong” suýt trót lọt hoàn hảo - Mọi thứ sụp đổ chỉ vì một tiếng chuông!

"Sân bay Incheon chật kín người mùa hè này – nhưng không phải vì du lịch!"
