Báo Hàn nói gì về cái chết của nữ DHS Việt do truy quét người lao động bất hợp pháp và những giới hạn của Visa E-7
Theo bài viết mới nhất trên tờ The Korea Herald, sự ra đi thương tâm của Tú Anh (25 tuổi) – một du học sinh Việt Nam vừa tốt nghiệp đang làm dấy lên làn sóng chỉ trích dữ dội nhắm vào hệ thống visa khắc nghiệt của Hàn Quốc. Câu chuyện của Tú Anh không chỉ là một tai nạn cá nhân, mà là hồi chuông cảnh báo về "vùng tối" pháp lý mà hàng chục nghìn du học sinh Việt Nam đang phải đối mặt hàng ngày: bị kẹt giữa giấc mơ tri thức và áp lực cơm áo gạo tiền trong một hệ thống coi trọng tuyển sinh nhưng bỏ ngỏ con đường lập nghiệp.

Bi kịch từ một cuộc truy quét và nỗi sợ bị trục xuất
Vào ngày 28/10, Tú Anh được tìm thấy đã tử vong tại sân một nhà máy phụ tùng ô tô ở Daegu sau khi ngã từ trên cao xuống trong lúc đang trốn chạy một cuộc truy quét lao động bất hợp pháp của lực lượng quản lý xuất nhập cảnh.
Điều đáng nói, Tú Anh không phải là một lao động "chui" thông thường. Cô đã tốt nghiệp Đại học Keimyung danh tiếng và đang trong thời gian lưu trú hợp pháp bằng visa D-10 (visa tìm việc). Theo luật pháp Hàn Quốc, loại visa này cho phép sinh viên ở lại để tìm kiếm các công việc chuyên môn cao cấp (visa E-7), nhưng tuyệt đối cấm làm các công việc chân tay như ở nhà máy.
"Con gái tôi đã ra đi, nhưng cái chết của nó không thể vô ích," ông Vũ Văn Sung, cha của Tú Anh, nghẹn ngào chia sẻ trong lễ tưởng niệm tại Seoul. Gia đình và các nhà hoạt động đang quyết liệt yêu cầu Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố video giám sát để làm rõ sự việc, trong khi cơ quan chức năng phủ nhận trách nhiệm vì cho rằng tai nạn xảy ra sau khi cuộc truy quét kết thúc.
"Bẫy" Visa: Chỉ 10% cử nhân quốc tế chạm tới giấc mơ E-7
Sự thật phũ phàng là con đường từ visa tìm việc D-10 sang visa chuyên gia E-7 giống như một "khe cửa hẹp". Theo Viện Phát triển Giáo dục Hàn Quốc, trong năm 2023, chỉ có 10% cử nhân quốc tế tại nước này giành được visa E-7.

Nguyên nhân không nằm ở năng lực của du học sinh, mà ở các quy định ngặt nghèo của chính phủ:
Danh mục nghề nghiệp được cấp visa E-7 cực kỳ hạn chế.
Các doanh nghiệp vừa và nhỏ thiếu chỉ tiêu hoặc không đủ điều kiện bảo lãnh nhân lực quốc tế.
Sự mâu thuẫn giữa mục tiêu thu hút 300.000 du học sinh vào năm 2027 và việc siết chặt quyền làm việc thực tế.
Kết quả là, để có tiền trang trải sinh hoạt phí đắt đỏ tại Hàn Quốc, hàng nghìn sinh viên Việt Nam dù cầm tấm bằng đại học trên tay vẫn phải chấp nhận "nhảy rào" để làm việc tại các công xưởng, trang trại – nơi họ đối mặt với rủi ro bị trục xuất hoặc bị chủ quỵt lương bất cứ lúc nào.
Những "khoảng trống" cần được lấp đầy bằng lòng nhân văn
"Một chính sách visa sai lầm, ngăn cản con người mưu sinh ngay cả khi họ đối mặt với khó khăn trước mắt, đã góp phần tạo nên bi kịch này," Udaya Rai, Chủ tịch Công đoàn Người di cư tại Hàn Quốc, thẳng thắn nhận định.
Nếu cái chết của Tú Anh chỉ được coi là một sai lầm cá nhân, những vụ việc tương tự chắc chắn sẽ còn tái diễn. Giới chuyên gia cho rằng Hàn Quốc cần một cái nhìn thực tế hơn: Cho phép sinh viên tốt nghiệp được làm các công việc bán thời gian hoặc lao động phổ thông trong các ngành công nghiệp nền tảng đang thiếu hụt nhân lực một cách hợp pháp. Dù việc mở rộng việc làm cho người nước ngoài có thể ảnh hưởng đến thị trường lao động trong nước, nhưng đây là cái giá cần thiết để ngăn chặn những thảm kịch nhân đạo.
Tú Anh có lẽ đã quá sợ hãi việc bị trục xuất, sợ hãi việc không thể tiếp tục học lên cao học khi cô từng một lần chứng kiến cảnh truy quét. Nỗi sợ hãi đó lớn đến mức cô đã chọn cách trốn chạy đầy nguy hiểm, để rồi mãi mãi không thể thực hiện được giấc mơ của mình tại xứ sở Kim Chi.
BÀI VIẾT GỐC: https://m.koreaherald.com/article/10638453
Bình luận 0
Tin tức
Ngộ độc cá nóc ở Hàn Quốc tiếp tục xảy ra, người Việt sinh sống và làm việc cần lưu ý
TIN QUAN TRỌNG DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TẠI HÀN QUỐC
Ulsan triển khai "Visa Đô thị" E-7 cho lao động nước ngoài đóng tàu: Giới Lao động phản đối vì lo ngại cướp mất cơ hội việc làm trong nước nhưng để đó thì có ai làm?
Thương tâm tại Seoul: Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong túi giấy giữa trời rét, nghi phạm là du học sinh Việt Nam
Khách du lịch quốc tế sắp được hưởng tiện ích giao thông như người dân Hàn Quốc
Trẻ sơ sinh tử vong sau khi bị phát hiện trong túi giấy tại Hàn Quốc, mẹ là người Việt
Vì sao người lao động Hàn Quốc thà nghỉ việc còn hơn tố cáo bắt nạt?
Tài khoản bị khóa vì “tiền đen”? Du học sinh Hàn phải xử lý ra sao ngay lập tức!
[LẠI THÊM 1 VỤ RÚNG ĐỘNG] Chồng Hàn đâm vợ Việt tử vong rồi gọi điện tự thú với cảnh sát, NGUYÊN NHÂN GÂY PHẪN NỘ
Hiệu trưởng Võ đường Taekwondo ở Hàn bị bắt giam: Quay lén 29 nạn nhân nữ suốt hơn 2 năm
“Con ơi… mẹ mất hết rồi” — Gia đình choáng váng khi 300 triệu won biến mất chỉ vì một cuộc gọi lạ
Gã đàn ông định xâm hại phụ nữ Việt Nam hóa ra là nghi phạm cưỡng hiếp chưa phá được suốt 10 năm
Đồng won lại tiến sát mốc 1.500 won/USD
Vì sao người dùng Hàn Quốc vẫn ở lại Coupang sau sự cố rò rỉ dữ liệu?