Bộ Tư pháp Hàn Quốc xin lỗi gia đình nữ lao động Việt sau vụ tử vong khi tránh truy quét lao động nhập cư
Bộ Tư pháp Hàn Quốc gặp gỡ và xin lỗi gia đình nữ lao động Việt tử vong : “Sẽ cải thiện chính sách liên quan đến việc kiểm tra, xử lý người nước ngoài cư trú bất hợp pháp”

Theo giới pháp lý Hàn Quốc ngày 2, đại diện Bộ Tư pháp cùng ông Lee Sang Han - Cục trưởng Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Daegu, người chịu trách nhiệm liên quan đến vụ việc đã có buổi gặp gỡ gia đình nữ lao động Việt đã tử vong tại văn phòng nghị sĩ Lee Yong Woo thuộc Đảng Dân chủ Hàn Quốc vào ngày 31 tháng trước để gửi lời xin lỗi và chia sẻ.
Tại buổi gặp, ông Lee Sang Han bày tỏ:
“Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của A”, đồng thời chính thức nói lời xin lỗi đến gia đình.
A là nữ thanh niên 25 tuổi người Việt Nam, qua đời ngày 28 tháng 10 năm ngoái sau khi rơi từ trên cao xuống trong lúc tìm cách tránh cuộc kiểm tra người cư trú bất hợp pháp tại một nhà máy trong khu công nghiệp Seongseo, thành phố Daegu.
Cô từng là du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc và đang sở hữu visa tìm việc hợp pháp. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, người mang loại visa này không được phép làm việc trong lĩnh vực sản xuất hoặc lao động phổ thông. Chính hoàn cảnh mưu sinh đã khiến cô rơi vào tình trạng làm việc trái quy định, dẫn đến bi kịch đáng tiếc.
Xem xét cải thiện chính sách visa để ngăn chặn tái diễn
Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết sẽ xem xét cải thiện chế độ visa nhằm ngăn chặn việc những người cư trú hợp pháp như A bị đẩy vào tình thế buộc phải làm việc trái phép. Tuy vậy, trước yêu cầu từ phía gia đình về việc dừng ngay các chiến dịch truy quét lao động cư trú bất hợp pháp, Bộ Tư pháp cho rằng điều này “không thể dừng ngay lập tức”, nhưng cam kết sẽ sớm đưa ra các biện pháp cải thiện, bảo đảm nhân quyền và an toàn hơn trong quá trình kiểm tra.
Sau khi phía Hàn Quốc chính thức xin lỗi, Ủy ban đối sách chung khu vực Daegu - Gyeongbuk vì sự thật vụ việc A và yêu cầu chấm dứt truy quét cưỡng chế đã quyết định chấm dứt hoạt động biểu tình, tuyệt thực và các hình thức đấu tranh đã kéo dài suốt thời gian qua.
Cha của A nói:
“Gia đình chúng tôi chấp nhận lời xin lỗi từ các cơ quan chức năng Hàn Quốc. Nhưng chúng tôi hy vọng rằng lời xin lỗi này sẽ không chỉ dừng lại ở gia đình tôi, mà sẽ trở thành bước khởi đầu để những bi kịch như thế này không còn xảy ra với bất kỳ ai khác.”
Theo News1
Bình luận 0
Tin tức
Nguy cơ thiếu hụt lao động nước ngoài tại Hàn Quốc gia tăng khi chỉ tiêu số lượng riêng cho ngành đóng tàu sắp bị bãi bỏ
Tổng hợp chính sách cho lao động nước ngoài tại Hàn Quốc năm 2026 - Người Việt lưu ý
Huyện Geumsan tăng mạnh chỉ tiêu tiếp nhận 1.202 lao động nước ngoài thời vụ trong nửa đầu năm
Tỉnh Jeonnam đẩy nhanh xây dựng Trung tâm trải nghiệm an toàn tại khu công nghiệp Daebul nhằm bảo vệ lao động nước ngoài
“Tôi Đã Ăn Phải 똥 Trong Gà Hầm Sâm”: Sự Việc Gây Sốc Ở Incheon Khiến Dư Luận Phẫn Nộ
Người tiêu dùng muốn mua không có để ăn, nông dân lại phải tiêu hủy hàng trăm kg dâu tây mỗi ngày
Sau tai nạn taxi ở Seoul, kiểm tra 55% lái xe taxi ở Hàn Quốc từ 65 tuổi trở lên
Lao động nhập cư người Việt tại HD Hyundai Samho tặng quà Giáng sinh cho người cao tuổi ở huyện Yeongam
Hàn Quốc: Trung tâm Hỗ trợ Người nhập cư tỉnh Jeonnam trở thành “điểm tựa” cho lao động nước ngoài từ visa, việc làm đến chỗ ở
Hàn Quốc: Quản lý công trường bị bắt giam vì lơ là an toàn lao động sau vụ lao động nước ngoài bị điện giật
Ca đêm định mệnh của tài xế giao hàng Coupang và sự thật phía sau “tai nạn lao động”