Bệnh viện Hàn Quốc không nhận vì thiếu người, thai phụ người Việt sinh con trên xe cứu thương
Một sự việc hy hữu và đáng lo ngại vừa xảy ra tại Hàn Quốc, khi một phụ nữ Việt Nam mang thai đã hạ sinh trên xe cứu thương sau khi bị nhiều bệnh viện từ chối tiếp nhận vì thiếu nhân sự. Vụ việc này một lần nữa cho thấy những hệ lúng túng trong ngành y tế Hàn Quốc do cuộc đình công kéo dài.
Vào khoảng 12 giờ 20 trưa ngày 16.3 (giờ địa phương), một phụ nữ Việt Nam 30 tuổi bất ngờ ngã quỵ tại nhà ga số 1 của sân bay quốc tế Incheon. Ngay lập tức, đội ngũ cứu hộ đã có mặt và đưa cô lên xe cứu thương để cấp cứu.

Ban đầu, xe cứu thương hướng đến Bệnh viện Đại học Inha, nhưng đáng tiếc, bệnh viện này đã từ chối tiếp nhận với lý do thiếu nhân lực. Tình trạng tương tự cũng diễn ra với các bệnh viện lân cận khác, khiến thai phụ phải ở lại trong xe cứu thương, chờ đợi trước cổng Bệnh viện Đại học Inha trong lúc đội ngũ cứu hộ tìm kiếm các phương án khác.
Trong tình thế cấp bách, thai phụ đã bị vỡ ối và chuyển dạ ngay trên xe cứu thương. Sau khoảng hai giờ đồng hồ, cô đã hạ sinh một bé trai khỏe mạnh. Chỉ đến lúc này, cả hai mẹ con mới được bệnh viện chấp nhận nhập viện.
Sự việc này không phải là cá biệt. Kể từ năm 2024, Hàn Quốc đã chứng kiến không ít trường hợp xe cứu thương gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu. Nguyên nhân chính được cho là tình trạng thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng trong ngành y tế trên toàn quốc, do cuộc đình công quy mô lớn vẫn đang tiếp diễn.
Dữ liệu từ Cơ quan Cứu hỏa Quốc gia vào tháng 2 cho thấy, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, có tổng cộng 104 trường hợp xe cứu thương bị bệnh viện từ chối, một sự gia tăng đáng kể so với 47 trường hợp cùng kỳ năm 2024.
Cuộc đình công bắt đầu từ ngày 20.2.2024, khi các bác sĩ đồng loạt ngừng làm việc để phản đối kế hoạch của chính phủ về việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh tại các trường y thêm 2.000 suất trong vòng một năm. Mặc dù chính quyền hồi đầu tháng đã thông báo sẽ rút lại kế hoạch này và duy trì mức tuyển sinh hiện tại là 3.058 suất, với điều kiện tất cả sinh viên y khoa phải quay lại trường vào cuối tháng 3, nhưng tình hình đình công vẫn chưa được giải quyết triệt để, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống chăm sóc sức khỏe của đất nước.
Bình luận 0

Tin tức
Hình ảnh mưa lớn do người dân ghi lại – Cảnh báo ngập lụt nghiêm trọng tại Hàn Quốc

"Sao dám đẩy tôi?" – Say xỉn, tạt xăng đe dọa - Thực khách gặp họa từ trên trời rơi xuống

Bí quyết gì giúp cửa hàng nông sản Changwon thu về hơn 40 tỷ chỉ sau 2 năm?

Thị trường lao động tháng 6: Jeonnam tăng trưởng, Gwangju sụt giảm

Chính phủ Hàn Quốc chi hỗ trợ phục hồi kinh tế từ 21/7: Bao giờ người dân Suncheon được nhận tiền phục hồi dân sinh?

Ủy ban 2030 Nonghyup Gyeongnam phát động chiến dịch "Về quê nghỉ dưỡng – Mùa hè xanh mát từ nông thôn"

Cảnh báo đỏ: Boeun đón mưa lớn, toàn khu vực Trung – Bắc Chungcheong đối mặt siêu mưa 200mm!

Sự cố photobooth Hà Nội: Một hành vi cá nhân, một “vết nhơ quốc gia”?

Giả vờ yêu để lừa đảo: Nam thanh niên chiếm đoạt 100 tỷ won từ cha mẹ của bạn gái

Sốc giữa phố Seoul: Người phụ nữ bị đạp ngã vô cớ – Kẻ tấn công khai "đi ngang thấy bực mình"!

Gunsan: Không gian học tập kiểu mới bị "sờ gáy" – Phụ huynh, học sinh đồng loạt phản đối!

Lãi suất bóp nghẹt Seoul đẩy làn sóng di cư tài chính bùng nổ

Cháy rừng chưa qua, sạt lở lại tới! Người dân sống trong lo sợ từng ngày

“Vụ lộ đề thi Andong” suýt trót lọt hoàn hảo - Mọi thứ sụp đổ chỉ vì một tiếng chuông!

"Sân bay Incheon chật kín người mùa hè này – nhưng không phải vì du lịch!"
