Bắc Hàn bất ngờ xả đập không báo trước: Seoul lo sợ thảm hoạ lũ lụt tái diễn!
Khi mùa mưa lớn bắt đầu đổ về bán đảo Triều Tiên, Hàn Quốc bất ngờ phát đi “lời kêu gọi khẩn cấp” tới Bình Nhưỡng: Hãy cảnh báo trước khi xả nước từ các đập thuỷ điện. Nhưng liệu Triều Tiên có phản hồi? Trong bối cảnh những hồi ức kinh hoàng từ trận xả đập năm 2020 vẫn còn đó, Seoul lo ngại một thảm hoạ nhân tai có thể tái diễn bất cứ lúc nào.

Seoul khẩn thiết kêu gọi, Bình Nhưỡng vẫn im lặng
Tuần này, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã đưa ra lời kêu gọi chính thức tới Triều Tiên: thông báo trước khi xả nước từ đập Hwanggang – con đập từng khiến hàng loạt vùng hạ lưu Hàn Quốc chìm trong nước vào năm 2020. Tuy nhiên, phía Bình Nhưỡng vẫn chưa có bất kỳ hồi âm nào.
Đập Hwanggang – cơn ác mộng cũ sắp trở lại?
Hồi tháng 8/2020, Triều Tiên đã bất ngờ xả lũ từ đập Hwanggang mà không thông báo trước, khiến 290 triệu tấn nước ồ ạt đổ xuống sông Imjin, làm dâng cao mực nước và đe doạ sinh mạng hàng nghìn người Hàn Quốc sống gần khu vực biên giới.

Vụ việc khi đó đã gây chấn động dư luận Hàn Quốc và làm dấy lên tranh cãi về hành động “thiếu nhân đạo” của Bình Nhưỡng.
Triều Tiên im lặng – rủi ro gia tăng
Hiện tại, đập Hwanggang tiếp tục là mối lo lớn mỗi khi mưa lớn xuất hiện. Hàn Quốc lo ngại rằng, nếu không có sự phối hợp, nguy cơ xảy ra lũ lụt bất ngờ là rất cao. Bộ Thống nhất nhấn mạnh rằng việc trao đổi thông tin xả lũ giữa hai miền Triều Tiên là vấn đề “sinh tử” và thuộc về trách nhiệm nhân đạo.
Cầu nối liên Triều – càng ngày càng mong manh
Từ sau khi Triều Tiên đơn phương cắt đứt các kênh liên lạc năm 2020, Seoul gần như không thể liên hệ chính thức với Bình Nhưỡng. Điều này khiến mọi lời kêu gọi trở nên đơn phương và thiếu hiệu quả. Các chuyên gia cảnh báo rằng nếu tình trạng này kéo dài, những thiệt hại từ thiên tai có thể trở thành “nhân tai” không thể tha thứ.
Người dân sống trong sợ hãi
Người dân tại tỉnh Gyeonggi – nơi từng hứng chịu đợt lũ do xả đập bất ngờ năm 2020 – hiện đang sống trong trạng thái thấp thỏm lo âu mỗi khi trời bắt đầu đổ mưa lớn. “Chúng tôi chỉ mong phía Bắc một lần nghĩ đến dân thường mà gửi một lời báo trước,” một cư dân chia sẻ.
Bình luận 0

Tin tức
Du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc: Bị coi như “người ngoài”, khó hòa nhập ký túc xá và lớp học

Chương trình Taekwondo dành cho con em gia đình đa văn hóa: Mở rộng giáo dục và cơ hội xã hội

Người Việt cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc: Thực trạng đáng lo và cảnh báo từ chính quyền

Người phụ nữ Việt tại Hàn Quốc - điểm tựa cho lao động nhập cư vượt qua khó khăn

Gia đình đa văn hóa tại Mokpo nhận hỗ trợ từ chương trình “Gửi quà về quê hương”

Trung tâm Gia đình Jinhae : điểm đến mới cho gia đình đa văn hóa và cộng đồng quân nhân

Nhà máy điện hạt nhân Saeul hỗ trợ 9 triệu won sách cho gia đình đa văn hóa tại Ulsan

Gia đình đa văn hóa tại Seongbuk cùng làm bánh Songpyeon đón Tết Trung thu

Gyeonggi sửa đổi quy định, bổ sung gia đình đa văn hóa vào nhóm dễ tổn thương về an toàn

Pramily Run 2025: Giải chạy gây quỹ ý nghĩa dành cho thanh thiếu niên đa văn hóa ở Seoul

Du khách Hàn Quốc tại sân bay Đà Nẵng gây tranh cãi vì hành vi thiếu văn minh

Xe buýt sông Hàn Jamsil – Magok: 3 tiếng 43 phút đi làm, người dân bức xúc vì chậm và bất tiện

Hung thủ đánh nữ YouTuber Đài Loan là người Hàn, không phải người Trung Quốc

Hết hồn "ma nữ" đi bộ giữa đường, xin rẽ trái như ô tô ở Seoul

Người Việt, Nepal, Philippines và cộng đồng nhập cư tại Hàn Quốc: Bức tranh đa văn hóa đang lớn mạnh
