30 năm "cuộc cách mạng rác thải" – Giá trị kinh tế mang lại lên đến 45.000 tỷ won
Bên cạnh hành lang chung cư, có một khe nhỏ bí ẩn. Liệu đây là nơi để làm gì?
Khi mở ra, sẽ thấy một khoảng không thẳng đứng giống như ống khói.
Đây chính là "ống xả rác" hay còn gọi là dust chute – nơi người dân từng dùng để vứt rác.

Trước đây, mỗi tầng đều có một cửa như vậy để ném rác xuống, sau đó xe rác sẽ đến thu gom tất cả cùng lúc.
Tuy nhiên, từ sau năm 1995, hệ thống này gần như biến mất và nay rất hiếm khi thấy.
Lý do là gì?
[Tin tức KBS – Tháng 12/1994]
"Chế độ tính phí rác thải theo lượng phát sinh sẽ được áp dụng trên toàn quốc. Người dân sẽ phải trả phí xử lý tuỳ theo lượng rác thải mà họ vứt ra…"
Mỹ, Nhật Bản và một vài quốc gia từng áp dụng hệ thống này ở một số khu vực, nhưng Hàn Quốc là nước đầu tiên triển khai trên toàn quốc.

Vào thời điểm đó, đây là một hệ thống mới mẻ và xa lạ.
Khi nghe tin sắp phải trả tiền để vứt rác, cả nước như "dậy sóng", người người nhà nhà tổng dọn dẹp trước khi luật có hiệu lực.
[Tin tức KBS – Tháng 12/1994]
"Vì sắp áp dụng chế độ tính phí nên phải vứt rác trước đã…
(Tại sao lại vứt nhiều vậy?) Vì nghe nói sau này phải trả tiền mới được vứt…"
Tình trạng vứt rác bừa bãi lan rộng, và túi rác giả bắt đầu xuất hiện trên thị trường.
[Jeong Byung-sik – Cảnh sát điều tra tỉnh Jeonbuk thời điểm đó – Tin tức KBS, tháng 2/2002]
"Ngay cả nhân viên thành phố cũng không phân biệt được, và chúng tôi cũng vậy. Vì túi giả được làm tinh vi giống hệt như thật…"
Người dân cũng có nhiều bất mãn như:
“Túi dễ rách quá”, “Khó mua túi chính hãng”, “Không biết phân loại thế nào”…
[Min Soon-sik – Tin tức KBS, tháng 1/1995]
“Những thứ như túi nilon hay giấy bạc thì phân biệt kiểu gì? Còn mấy cái như giấy gói kem thì sao?”

Dù ban đầu có nhiều trục trặc, nhưng chế độ tính phí rác thải theo lượng (종량제) dần ổn định nhờ sự tham gia của các hội phụ nữ trong các khu dân cư. Họ tổ chức các buổi họp khu phố để hướng dẫn sử dụng túi rác đúng quy định, và các hội phụ nữ bắt đầu đảm nhận nhiệm vụ phân loại rác.
Kết quả đáng kinh ngạc:
Chỉ sau 10 ngày, 90% người dân đã tham gia, và hệ thống nhanh chóng được thiết lập vững chắc.
30 năm chấp nhận thay đổi – kết quả ra sao?
Theo thống kê, trong 30 năm qua, lượng rác sinh hoạt đã giảm 160 triệu tấn, tương đương với 32 triệu chiếc xe tải 5 tấn! Giá trị kinh tế thu được từ việc giảm lượng rác được ước tính lên đến 45.000 tỷ won.
Một thành tựu đáng được xem là hình mẫu toàn cầu. Nhưng con đường phía trước vẫn còn dài.
Việc sử dụng nhựa dùng một lần vẫn không ngừng gia tăng, và tình trạng phân loại sai vẫn tiếp diễn.
Giờ đây, lựa chọn của chúng ta không chỉ dừng lại ở việc giảm rác, mà phải tiến xa hơn – hướng tới tiêu dùng bền vững và tuần hoàn tài nguyên.


Bình luận 0

Tin tức
Khi doanh nghiệp muốn "mua chuộc học thuật": Một vụ lùm xùm giữa tiền, nghiên cứu và đạo đức học thuật tại Hàn Quốc

Phiếu tiêu dùng phục hồi kinh tế 150.000 won bị rao bán với giá 130.000 won trên chợ mạng

92% dân số Hàn Quốc sinh sống trên 16% diện tích lãnh thổ đô thị

Hàn Quốc đổ bộ thị trường mì gói Việt Nam: Người Việt chen mua mì Shin Ramyun, Buldak dù giá ngang tô phở bò

Tai nạn máy bay Jeju Air : Báo cáo tạm thời kết luận lỗi do phi công, gia đình nạn nhân phản đối mạnh mẽ

Busan giành danh hiệu Thủ đô Thiết kế Thế giới 2028 – Sau Seoul, thêm một dấu ấn Hàn Quốc

Người dân dùng phiếu tiêu dùng mua gì nhiều nhất? Từ thịt bò đến đồ thiết yếu

Nghiên cứu của Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul: "Chế độ ăn lành mạnh giúp giảm chi phí y tế đến 9%"

Tiền hỗ trợ hóa thành chiêu trò trục lợi: hàng loạt người hàn bị phanh phui vì lạm dụng phiếu mua hàng

‘Hướng dẫn tự chế vũ khí’ tràn lan trên Youtube gây rúng động sau vụ xả súng chấn động Hàn Quốc

Ứng dụng ‘bảo vệ con’ thực chất dùng để theo dõi ngoại tình – Bị phát hiện là phần mềm nghe lén trái phép

Mới sang Nhật một ngày đã nhập viện vì sốc nhiệt - Nữ du khách Hàn Quốc 20 tuổi mất tích sau khi xuất viện

Tổng thống Hàn Quốc nổi giận: “công chức nhậu nhẹt giữa thảm họa – xử lý thật nghiêm!”

Thêm một ngày trắng đêm ở sancheong: 10 người thiệt mạng, 4 người còn mất tích sau mưa lũ kỷ lục

Một trái tim âm thầm, một sự chia ly rực sáng – Một người phụ nữ ra đi nhưng để lại mùa xuân cho người khác
