“Cả ngày mất hứng” vs “Mồ hôi của người lao động” – Tranh cãi gay gắt quanh chuyện mùi cơ thể trên xe buýt giờ cao điểm
Ngày 5/8, một bài viết trên diễn đàn trực tuyến Nate Pann với tiêu đề “Hãy ban hành luật bắt buộc tắm buổi sáng” đã gây tranh luận sôi nổi. Nội dung được chụp lại từ một bài đăng ở cộng đồng khác, kể về trải nghiệm khó chịu của tác giả trên đường đi làm bằng xe buýt.

Theo đó, người đăng bài (A) cho biết trên chuyến xe buýt buổi sáng, một người đàn ông trung niên ngồi phía trước tỏa ra mùi khó chịu, “giống mùi chân của nhân vật Shin Hyung-man ngập trong giấm” trong bộ phim hoạt hình Crayon Shin-chan (phiên bản Hàn Quốc). Nhân vật này vốn nổi tiếng với mùi chân nồng nặc.
A viết: “Tâm trạng tôi thực sự bị phá hỏng. Nếu biết mình ra nhiều mồ hôi và có mùi cơ thể thì buổi sáng tắm rửa là phép lịch sự tối thiểu chứ? Từ sáng sớm đã bị mùi này ám, tôi cảm thấy bực mình. Không thể bắt buộc tắm buổi sáng, thì ít nhất cũng nên có luật yêu cầu rửa qua bằng nước trước khi ra ngoài.” Ban đầu, tác giả kỳ vọng nhận được sự đồng cảm, nhưng phản ứng của cư dân mạng lại chia rẽ.
Một số người đồng tình: “Mùi khó chịu có thể phá hỏng cả một ngày”, “Hút thuốc rồi lên phương tiện công cộng cũng khó chịu không kém”, “Dùng nước hoa quá đậm mùi cũng là vấn đề”.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến phản đối cho rằng A quá khắt khe. Một bình luận viết: “Có thể đó là một công nhân vệ sinh môi trường làm việc suốt đêm, giờ mới về”. Người khác chia sẻ: “Đó có thể là mồ hôi của người lao động, của một người cha làm ca đêm để nuôi con.”
Một cư dân mạng kể: “Hôm qua tôi đi tàu, ngồi cạnh một người cũng có mùi như Shin Hyung-man. Lúc đầu khó chịu, nhưng rồi nghĩ đến cảnh bố mình khi đi làm công trình chắc cũng như vậy, nên thấy hối hận.”
Không ít ý kiến phê phán thái độ của A: “Đừng đánh giá con người qua mùi cơ thể”, “Nếu không chịu được thì hãy đi xe riêng”.
Bạn nghĩ gì về vấn đề này ?
Theo Naver - Biên tập Kim Chi Nha
Bình luận 0

Tin tức
Tốt nghiệp đại học nhưng thất nghiệp nhiều hơn cả người chỉ học hết cấp hai?

Cơn Bão Giáo Dục Tư Nhân Ở Hàn Quốc: Liệu Có Thể Phá Vỡ Chủ Nghĩa Trọng Bằng Cấp?

Samsung Electronics: Cổ Phiếu Vượt Mốc 70.000 Won Nhờ Hợp Đồng Sản Xuất Chip AI 23 Nghìn Tỷ Với Tesla

Tai Nạn Hố Ga Trong Nắng Nóng: Một Công Nhân 70 Tuổi Thiệt Mạng

Người Đàn Ông Ngã Quỵ Tại Bến Xe Buýt Được Tài Xế 60 Tuổi Cứu Sống Nhờ CPR

Hơn 2.000 người Hàn Quốc tham gia lừa đảo qua điện thoại tại Campuchia: Trung tâm tội phạm ở Sihanoukville

Số bệnh nhân mắc bệnh nhiệt tại Hàn Quốc tăng gấp 2,6 lần so với năm ngoái, 32% là người trên 65 tuổi

Nhân viên ngân hàng cướp tài sản khách hàng bị cảnh sát bắt giữ tại Pocheon

78% người dân đăng ký phiếu tiêu dùng chỉ trong một tuần - 7,12 nghìn tỷ won được chi trả

Hàn Quốc bước vào kỷ nguyên thanh toán bằng khuôn mặt

24kg ketamine giấu trong vali: Vụ bắt ma túy lớn nhất lịch sử sân bay Gimpo – đủ cho 800.000 người dùng cùng lúc

Chỉ vì 10.000 yên: Thực tập sinh Việt gây rúng động Nhật Bản với nghi án đặc biệt nghiêm trọng giữa ban ngày

Tân điều dưỡng viên cứu sống bệnh nhân gục ngã trước cổng bệnh viện bằng hô hấp nhân tạo

Xóa sổ giá cả bất hợp lý tại điểm du lịch – Hàn Quốc vào cuộc kiểm tra đặc biệt

Nắng nóng đỉnh điểm bao trùm Seoul – Gió nóng, áp cao khiến thủ đô nghẹt thở
