Đắng lòng từ cựu Tổng thống đến phòng giam "2 bình" - Yoon Suk-yeol nhận số hiệu 3617 tại Seoul Detention Center
Cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol, người vừa bị bắt giữ liên quan đến cuộc điều tra của Đội đặc nhiệm nội chiến do Công tố viên đặc biệt Jo Eun-seok đứng đầu, đã được chuyển đến một phòng biệt giam rộng khoảng 2 bình (khoảng 6.6 mét vuông) tại khu giam giữ chung của Trung tâm giam giữ Seoul.
Ông Yoon, người đã ở trong phòng chờ dành cho nghi phạm bị giam giữ sau phiên điều trần sơ bộ về lệnh bắt giữ vào ngày hôm trước, đã hoàn tất các thủ tục nhập trại chính thức sau cuộc gặp với luật sư và bữa tối vào chiều nay. Ông được xác nhận mang số hiệu 3617.
Sau khi nhận số hiệu giam giữ, cựu Tổng thống Yoon trải qua quá trình kiểm tra thể chất chi tiết bao gồm đo chiều cao và cân nặng. Ông sau đó thay trang phục tù nhân chưa xét xử màu kaki và chụp ảnh hồ sơ (mugshot).
Phòng giam của ông Yoon được biết là một phòng biệt giam vốn dành cho một tù nhân, có diện tích khoảng 2 bình.

Điều kiện phòng giam và sinh hoạt
Không giống như phòng chờ nghi phạm, phòng giam tại khu giam giữ chung của ông Yoon không có máy điều hòa, chỉ được trang bị quạt điện.
Bên trong phòng giam của cựu Tổng thống Yoon được trang bị tủ đựng đồ, TV, bàn kiêm bàn ăn, dụng cụ ăn uống và bồn cầu, không bao gồm bồn rửa. TV có 4 kênh phát sóng ghi hình (KBS1, SBS, MBC, EBS1) và một số khung giờ phát sóng trực tiếp. Không có giường ngủ, tù nhân sẽ trải chăn nệm xuống sàn để ngủ. Sàn nhà được lắp đặt tấm sưởi điện để giữ ấm.
Về sinh hoạt cá nhân, ông Yoon sẽ sử dụng nhà tắm chung nhưng thời gian sẽ được sắp xếp để tránh trùng với các tù nhân khác. Thời gian tập thể dục cũng được giới hạn trong vòng 1 giờ, và lộ trình cũng như thời gian sẽ được điều chỉnh để không trùng với các tù nhân khác, nhằm cân nhắc đến thân phận cựu Tổng thống.
Bình luận 1

Tin tức
Sự cố photobooth Hà Nội: Một hành vi cá nhân, một “vết nhơ quốc gia”?

Giả vờ yêu để lừa đảo: Nam thanh niên chiếm đoạt 100 tỷ won từ cha mẹ của bạn gái

Sốc giữa phố Seoul: Người phụ nữ bị đạp ngã vô cớ – Kẻ tấn công khai "đi ngang thấy bực mình"!

Gunsan: Không gian học tập kiểu mới bị "sờ gáy" – Phụ huynh, học sinh đồng loạt phản đối!

Lãi suất bóp nghẹt Seoul đẩy làn sóng di cư tài chính bùng nổ

Cháy rừng chưa qua, sạt lở lại tới! Người dân sống trong lo sợ từng ngày

“Vụ lộ đề thi Andong” suýt trót lọt hoàn hảo - Mọi thứ sụp đổ chỉ vì một tiếng chuông!

"Sân bay Incheon chật kín người mùa hè này – nhưng không phải vì du lịch!"

Pháp "chọn mặt gửi vàng": Hàn Quốc trở thành đối tác chiến lược không thể thiếu

Trại hè thanh niên quốc tế "cập bến" đảo Hàn Quốc – Giao lưu văn hoá, kết nối cộng đồng

Hyundai Mobis biến bắn cung thành môn thể thao học đường phổ biến – Đầu tư mạnh tay cho thế hệ trẻ

Cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol tiếp tục phớt lờ triệu tập – Nỗ lực cưỡng chế thẩm vấn thất bại

Thang máy dốc cho khu dân cư đồi núi: Changwon bắt đầu thảo luận chính sách hỗ trợ người già

Hơn 1.100 sinh viên Y Jeonbuk tuyên bố quay lại học – Học vụ rối ren, thách thức bủa vây

Mâu thuẫn đất đai biến thành bạo lực: Cụ ông 70 tuổi đập phá bằng xe xúc, đối đầu cảnh sát bằng dao
