Hành trình về Jido, nơi từng cai quản cả trăm hòn đảo phía Nam Hàn Quốc
Nếu có một nơi nào đó từng được gọi là “thủ đô của các đảo” – nơi đảo cai trị đảo, thì đó chính là Jido (지도읍), thuộc huyện Sinan (신안군), tỉnh Jeollanam-do. Ngày nay, nơi này đã nối liền với đất liền bằng cầu vượt biển, nhưng chỉ cần đi ngược về những trang sử cũ, ta sẽ thấy nơi đây từng là trung tâm hành chính, quân sự, văn hóa và giao thương bậc nhất của toàn bộ khu vực biển Tây Nam Hàn Quốc.

📜 Từ một “thủ phủ trên đảo” đến điểm trung chuyển huyết mạch thời Joseon
Năm 1896, theo sắc lệnh của vua Gojong, Jido được chọn làm nơi thành lập “quận đảo” riêng biệt (지도군) để cai quản hơn 120 hòn đảo lớn nhỏ ở vùng biển phía Nam. Với địa thế nằm giữa các tuyến đường thủy quan trọng, nơi đây từng là điểm trung chuyển lương thực từ đồng bằng Naju ra Hán Thành, cũng là nơi các văn thần bị lưu đày, như học giả Kim Pyeong-muk hay đại thần Kim Yun-sik, tìm đến để tiếp tục hành đạo giữa bão giông lịch sử. Ngay cả cách vị quan đầu tiên - ông Oh Hoeng-muk đến Jido cũng là một dấu ấn đặc biệt: thay vì đi bộ từ đất liền, ông chọn đi đường biển 6 đêm 7 ngày qua hàng chục đảo để cảm nhận nỗi gian khó của dân đảo.
🏯 Những di tích kể chuyện: Từ đình đài, đền thờ đến dấu tích thuyền bè
Tại trung tâm thị trấn ngày nay, bạn có thể tìm thấy Bia ký lộ sử nơi ghi lại hành trạng của các vị quan, ngự sử và tướng lĩnh từng trấn nhậm nơi đây. Ngoài ra, Đàn tế Duryu trên núi Duryusan nơi dựng lên để tưởng nhớ các nho sĩ vẫn là nơi lưu giữ tinh thần học thuật và lòng trung nghĩa của thế hệ trước. Một điểm thú vị khác là nơi từng đặt Quan Hoàng Miếu, một đền thờ Quan Vũ được cho là dựng lên từ thời Minh sang giúp Joseon chống Nhật trong chiến tranh Imjin. Ngày nay, chỉ còn lại chùa Ilshimsa, nhưng dấu tích lịch sử vẫn thấp thoáng đâu đó.
🌊 Những bến cảng nay đã ngủ, những con kênh xưa chảy qua lịch sử

Con kênh Imchi từng là đường vận chuyển chính nối Naju với biển lớn, nay đã bị lấp khi cây cầu nối Jido với Muan được hoàn thành năm 1975. Nhưng nếu đến thị trấn Jido, bạn vẫn có thể thấy bóng dáng cảng cũ, nơi từng tấp nập tàu bè, giờ đây là địa điểm tổ chức Lễ hội cá Pomfret (Byeongeo) vào tháng 6 hằng năm, kèm theo khu chợ muối, chợ tôm chua đậm chất đảo xưa.
🏞️ Trải bước trên tuyến trekking lịch sử – từ rừng thông đến đỉnh cao ba mặt đảo
Nếu bạn muốn cảm nhận hồn thiêng của Jido bằng chính bước chân mình, hãy thử tuyến trekking Jido kéo dài 9,28km từ trung tâm thị trấn đến đỉnh Samambong nơi cao nhất đảo (197m). Từ đây, bạn sẽ thu vào tầm mắt toàn cảnh quần đảo phía Bắc Sinan như Eoido, So-Posakdo, cả vùng biển từng chứng kiến hải trình lịch sử của tướng Yi Sun-sin sau chiến thắng Myongnyang.

Trên đường đi, những tên gọi như Hoa Phong Đình hay Gió Lộng Lĩnh sẽ cho bạn thấy không chỉ thiên nhiên, mà cả cái hồn văn hóa đã ăn sâu vào từng ngọn cây, từng phiến đá nơi đây. Nếu đảo Jeju được mệnh danh là viên ngọc phương Nam, thì Jido lại giống như một cuốn biên niên sử mở – nơi từng là thủ phủ, thương cảng, bến lưu đày và nay là chốn dừng chân để chiêm nghiệm dòng chảy thời gian.
Bình luận 0

Bản đồ du lịch
Khám phá 4 điểm đến tâm linh kì bí rợn người xứ Hàn

Người Hàn "rủ nhau trốn nóng" sang Nha Trang: Lên ngôi điểm đến hè số 1, vượt cả Tokyo và Bangkok

Lần đầu du lịch Hàn Quốc, nên ở đâu để “vừa tiện vừa vui”?

Seoul & Busan: Combo du lịch 10 ngày đỉnh cao cho tín đồ ẩm thực và chill thủ chính hiệu!

Buan, Hàn Quốc - Trọn bộ hành trình 7 ngày khám phá: Viên ngọc bị lãng quên nơi bờ biển phía Tây

Giới trẻ Hàn Quốc chi tiền triệu để được "ở tù"

Tháng 6 tím ngát tại Goseong: Mùa lễ hội lavender mà bạn không nên bỏ lỡ!

Đền Jongmyo – Nơi Lưu Giữ Linh Hồn Hoàng Gia Triều Tiên Tại Seoul

Có một trang trại hoa oải hương tuyệt đẹp ở Hàn Quốc.

"Trung Hoa thu nhỏ" giữa lòng Incheon: Vì sao Chinatown là điểm đến hút khách số một của thành phố cảng?

Những cánh hoa nở lần nữa đánh thức Hàn Quốc điểm giao mùa hạ

Khám phá Nhà Xanh Cheongwadae – Trái tim quyền lực Hàn Quốc mở cửa cho công chúng 💙🇰🇷

Picnic giữa những ngôi mộ cổ nghìn năm tuổi ở Gyeongju?

Trải nghiệm sắc màu văn hóa, ẩm thực và mua sắm khi thành phố lên đèn

Hay là chúng ta đi cafe ngắm biển nhé?
