Hành trình tìm việc và đi làm lại sau gần 30 năm của cô dâu Việt ở Hàn

Mình sang Hàn từ năm 1996, đến giờ cũng gần ba chục năm rồi. Hồi đó, người Việt bên này còn hiếm lắm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mình sang làm công ty được hơn một năm thì gặp ông xã, rồi cưới, sinh liền tù tì ba đứa con. Sau đó thì ở nhà toàn thời gian để chăm con, lo cho bố mẹ chồng, lo chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà.
Chồng mình làm xây dựng, quanh năm vất vả. Có khi đi công trình xa, cả tháng mới về vài hôm. Còn mình thì tiếng Hàn không giỏi, không có nghề gì ổn định, ai thuê gì làm nấy, chủ yếu là dành dụm được đồng nào thì gửi về quê ăn Tết, chứ chưa bao giờ gọi là “dư dả”.
Cuộc sống cứ thế trôi đi. Có lúc cũng chạnh lòng khi lướt mạng xã hội thấy bạn bè ngày xưa có người về nước mở tiệm, mua đất, xây nhà. Còn mình vẫn sống trong căn nhà thuê cũ, chẳng dám nghĩ tới chuyện dành dụm gì cho con. Mấy đứa con thì cũng lớn, đi làm rồi. Nhưng ở bên này, con cái sống độc lập lắm. Nhiều khi mẹ gọi, nhắn về quê ăn Tết cũng chẳng đứa nào chịu. Một phần mình hiểu, tụi nhỏ lớn lên ở đây, không quen, không nói được tiếng Việt, cũng chẳng gắn bó với quê hương như mình.
Dạo gần đây, chồng mình yếu hẳn. Nhà chỉ còn mình xoay xở. Tiết kiệm bao nhiêu cũng có giới hạn. Mình nghĩ: giờ không làm gì thì sau này lấy đâu ra để phòng thân? Mà nói thật, tuổi này, tiếng Hàn không giỏi, kinh nghiệm cũng không có thì kiếm việc rất khó. Thì cũng như một cái duyên khi mình được mấy chị em giới thiệu về công việc part-time ở trung tâm kho bãi của Coupang (hồi đó mình ứng tuyển qua link này trên website của Coupang luôn: https://coupa.ng/ci90Fn )
Lúc đầu mình ngại lắm. Sợ già rồi không ai nhận, sợ tiếng Hàn không theo kịp. Nhưng nhờ bên Kim Chi Nha hỗ trợ, mình đăng ký thử một ca, ai ngờ được nhận làm thử luôn và mình theo đến giờ.
Làm rồi mới thấy nhẹ cả người. Công việc ở đó rõ ràng, không áp lực như quán ăn hay xưởng. Chủ yếu là sắp xếp hàng, đẩy xe theo số và không cần nói chuyện nhiều. Ca làm ngắn, mình chọn khung 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều để về đúng thời gian con đi làm, chồng không ở nhà thì mình rảnh và có thời gian chăm chút bản thân hơn.
Mỗi tuần mình làm 3 đến 4 buổi, lương trả theo tuần thì vị chi mỗi tháng để dành được gần 1 triệu won. Không nhiều, nhưng với mình là quý lắm vì đủ tiền đi chợ, thuốc men, điện nước... đỡ gánh nặng phần nào. Đi làm mình cũng thấy tinh thần tốt hơn. Không còn cảm giác mình là người vô dụng, sống phụ thuộc. Có khi còn vui hơn những ngày quanh quẩn trong bốn bức tường.
Mình viết mấy dòng này gửi đến những chị em giống mình, đặc biệt là các cô dâu đã ở Hàn lâu năm đã có visa F6 nhưng chưa biết xài vào đâu, con cái đã lớn, có thời gian rảnh mà vẫn mải loay hoay trong nhà. Nếu còn sức, còn rảnh, thì đừng ngại tìm việc. Dù là làm part-time, cũng giúp mình tự chủ hơn, sống đỡ nặng lòng hơn. Mà ở Coupang thì thực sự dễ thở, mình là người từng trải, nói vậy chắc mọi người hiểu.
Cảm ơn vì các chị đã đọc tới đây. Chúc mấy chị em mình những ai đang chật vật mưu sinh, sẽ sớm tìm được một công việc phù hợp để sống nhẹ lòng hơn mỗi ngày.
Bình luận 0

Kinh nghiệm hay tại Hàn
Từ KakaoBank đến Toss: Hướng Dẫn Mở Tài Khoản Ngân Hàng và "Tận Dụng" Các Ứng Dụng Tài Chính Hot Nhất Hàn Quốc

Trung Thu về Việt Nam: Gửi xe gần sân bay Incheon ở đâu rẻ và tiện nhất?

Người Việt thuê nhà ở Hàn hay bị “hớ” ở đâu?

Cách vay tiền ở Hàn dành cho người Việt như thế nào? Visa nào vay được, app nào hỗ trợ

Danh sách số điện thoại ngân hàng tại Hàn Quốc có hỗ trợ tư vấn bằng tiếng Việt

Đi tàu điện ngầm ở Hàn: thẻ, tuyến, giờ cao điểm và tip để không lạc đường

Top ứng dụng quen mặt ở Việt Nam nhưng ít ai dùng ở Hàn Quốc

Vì sao Google Maps không hoạt động đúng ở Hàn Quốc?

Công cụ lập kế hoạch tài chính cho người Việt tại Hàn Quốc

Cẩm nang sử dụng thuốc tại nhà thuốc ở Hàn Quốc dành cho người Việt

muốn làm 의료보험 cho ba mẹ cần những giấy tờ gì ạ???
Bị cảnh sát Hàn kiểm tra và bài học nhớ mãi

Cần gì để nhận tiền 근로장려금 2025?

Cảnh giác chiêu lừa đảo tống tiền bằng video tại Hàn

Bóc trần những chiêu trò lừa đảo tình ái tại Hàn
